Đồng Tháp: Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Sơn trụ trì chùa Tháp Linh (H.Tháp Mười)

Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt trao quyết định trụ trì đến Thượng tọa Thích Minh Sơn
Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt trao quyết định trụ trì đến Thượng tọa Thích Minh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-5, môn đồ pháp quyến chùa Tháp Linh (xã Tân Kiều, H.Tháp Mười) tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật hai vị Thầy tiền nhiệm là cố Thượng tọa Thích Thiện Chơn và Thượng tọa Thích Thanh Trí. Dịp này, Ban Trị sự tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt, Ủy viên Hội Đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, H.Tháp Mười, Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tham dự.

Sau nghi thức niêm hương tưởng niệm, tri ân công đức trong việc giữ gìn tôn tạo ngôi già lam Tháp Linh của nhị vị tiền nhiệm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tháp Linh đến Thượng tọa Thích Minh Sơn (thế danh Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1966).

Thượng tọa tân trụ trì có trách nhiệm điều hành các hoạt động Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học, giữ gìn giáo sản tại chùa Tháp Linh theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước.

Hòa thượng Thích Nhật Quang đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Nhật Quang đạo từ tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Minh Sơn, tân trụ trì chùa Tháp Linh phát nguyện tại buổi lễ, sẽ cống hiến hết sức mình để tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Phật pháp của hai vị Thầy tiền nhiệm, góp phần xây dựng chùa Tháp Linh ngày càng phát triển.

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Sơn - tân trụ trì chùa Tháp Linh tặng 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L

Lũ tháng Năm

GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Thông tin hàng ngày