Đồng Tháp: BTS Phật giáo chúc Tết chính quyền tỉnh

GNO - Ngày 7-2, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do HT.Thích Thiện Năng, Phó ban Thường trực làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo và Công an tỉnh Đồng Tháp.

HT.Thích Thiện Năng đã cám ơn, chúc quý lãnh đạo tỉnh và toàn thể nhân viên các ban ngành tỉnh một năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng.

_MG_4518 (Copy).JPG


Đoàn BTS thăm, chúc Tết Công an tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Hoàng Tam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và cảm ơn những đóng góp lớn lao của Tăng Ni và Phật tử Phật giáo Đồng Tháp trong công tác an sinh xã hội năm qua, với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo sở, ban ngành đón tiếp và gửi lời chúc xuân Mậu Tuất 2018 đến chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Phật tử nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự được thành tựu tốt đẹp.

Trước đó, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp do HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS làm trưởng đoàn đến Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) thăm viếng, chúc Tết HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự TƯ và chư tôn đức Văn phòng II.

* Ngày 7-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo xuân 2018.

Tham dự có ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Về tham dự có đại diện các vị chức sắc, chức việc các tôn trong giáo, trong đó đoàn Phật giáo HT.Thích Thiện Năng, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức Thường trực tham dự buổi họp mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày