Đồng Tháp: Phật giáo H.Châu Thành tặng quà Tết Ất Tỵ với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng

San sẻ yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về
San sẻ yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn H.Châu Thành, Đồng Tháp đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, trao quà đến các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết.

Theo đó, tại xã An Hiệp, Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh, trụ trì chùa Giác Tâm tổ chức chương trình trao tặng 250 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, nước tương, dầu, đường,... với tổng trị giá là 75 triệu đồng.

Cũng thuộc xã An Hiệp, Đại đức Thích Tánh Huệ, chùa Giác Huệ và mạnh thường quân đã trao 200 phần quà đến gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo tại địa phương, mỗi phần gồm: gạo, mì, nước tương...

Chùa Giác Huệ trao quà đến gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo tại địa phương
Chùa Giác Huệ trao quà đến gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo tại địa phương

Tại xã Tân Nhuận Đông, Sư cô Thích nữ Phước Liên, trụ trì chùa Bửu Nghiêm cũng tổ chức trao 37 phần học bổng đến các em học sinh và trao 250 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá là 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ni sư Thích nữ Như Năng, chùa Thiên Phước trao 100 phần quà đến người nghèo tại địa phương. Tổng trị giá của đợt từ thiện này là 57 triệu đồng.

Em theo mẹ đi nhận quà Tết
Em theo mẹ đi nhận quà Tết

Tại thị trấn Cái Tàu Hạ, Sư cô Thích nữ Tâm Thường, trụ trì chùa Quan Âm thực hiện chương trình “Xuân yêu thương” trao tặng 110 phần quà đến bà con khó khăn. Được biết, tổng trị giá của chương trình là 25 triệu đồng do Sư cô Tâm Thường, Quỹ từ thiện Cộng đồng DCI Việt Nam và Phật tử tài trợ.

Đại đức Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Phổ Minh (thị trấn Cái Tàu Hạ) tổ chức phát quà Tết dành tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Trước thềm năm mới, chư Ni chùa Giác Tôn (xã Tân Bình) đã phối hợp Đoàn y bác sĩ TP.HCM tổ chức khám bệnh và trao tặng 400 phần quà Tết đến người dân tại địa phương, với tổng trị giá 140 triệu đồng.

Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại đức Thích Giác Đàn, Phó ban Trị sự Phật giáo H.Châu Thành và Ni sư Thích nữ Giác Bửu, trụ trì chùa Khánh Linh (xã Phú Hựu) cùng các mạnh thường quân đã tổ chức Siêu thị 0 đồng với chủ đề “Xuân yêu thương” nhằm mang Tết đến với người dân khó khăn. Tổng cộng có 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng được trao đến bà con tham gia chương trình. Tổng trị giá của các gian hàng quà tặng là 175 triệu đồng.

Siêu thị 0 đồng "Xuân yêu thương" được tổ chức tại chùa Khánh Linh
Siêu thị 0 đồng "Xuân yêu thương" được tổ chức tại chùa Khánh Linh

Ngoài ra, chùa Phước Quang, Phước Long, Tân Phước, Long Quang, Giác Vương, Thanh Lương... cũng tổ chức chương trình tặng quà để bà con nghèo vui xuân đón Tết.

Được biết, tổng số tiền mà chư Tăng Ni, Phật tử, nhà hảo tâm ủng hộ cho các chương trình từ thiện, an sinh xã hội dịp Tết Ất Tỵ của Phật giáo H.Châu Thành là hơn 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày