Dư âm về người tốt ở Sài Gòn...

GNO - Cha con tôi đến ga Sài Gòn vào một ngày đầu tháng 7, lúc 3g sáng, trời khá nóng bức, cảm giác nặng trĩu không phải vì số hành lý mang theo cho một chuyến đi dài ngày chuẩn bị cho kỳ thi Đại học mà vì trong lòng băn khoăn, xen chút lo lắng không biết sẽ phải ăn ở ra sao, đến địa điểm thi như thế nào giữa một thành phố xa lạ, rộng lớn như TP.HCM.

>> Phật giáo cùng sĩ tử "vượt vũ môn"
>> Tổng kết chương trình "Tiếp sức mùa thi 2014"

nhattan.jpg
Thí sinh dự thi đại học năm 2014 bên thầy trụ trì. Từ nơi đây, nhiều sĩ tử
đã học được tình thương là sự trao nhau một cách giản dị - Ảnh: Nhật Tân cung cấp

Chuyến tàu từ Nha trang “đổ” xuống sân ga khoảng vài trăm hành khách nhưng cũng không làm bớt đi vẻ tĩnh mịch của không gian rộng lớn gần về sáng . Vào đến sảnh lớn của nhà ga, cảnh tượng  bỗng nhộn nhịp hẳn lên, sáng bừng một sắc xanh lá chuối là màu áo của các tình nguyện viên (TNV) Tiếp sức mùa thi của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư với hàng ngũ chỉnh tề để đón tiếp các thí sinh cùng phụ huynh từ xa đến.

Dù đã biết trước về chương trình này nhưng cha con tôi cũng không khỏi ngạc nhiên với sự đón tiếp hết sức tận tình của các TNV vào lúc thành phố còn chưa tỉnh giấc.

Sau câu chào thân thiện với nụ cười trên môi, các anh chị TNV nhanh chóng giúp cha con tôi mang hành lý tìm đến một góc phòng chờ rồi cẩn thận xem xét các giấy tờ để tư vấn tìm một địa điểm lưu trú thích hợp, thuận tiện cho việc sinh hoạt, đi lại trong những ngày thi sắp tới.

Gần sáng cha con tôi cùng một số thí sinh và phụ huynh được các TNV dùng xe máy để chuyển đến một ngôi chùa gần đó. Đó sẽ là nơi sinh hoạt , ăn ở trong những ngày thi sắp đến.

Về đến chùa dù không còn lo lắng như lúc ban đầu nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp về nơi ở mới. Ngôi chùa nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh bên cạnh đại lộ Cách Mạng Tháng Tám xe cộ náo nhiệt. Ngôi chánh điện sừng sững nổi bật trên nền trời cao, xen lẫn với những chậu cây cảnh xanh mát, với dòng chữ “Chùa Bửu Đà” trên cánh cổng đang rộng mở. Một nét thân quen thoáng qua trong tâm trí tôi như đã từng bắt gặp ở những ngôi chùa thân thương tại quê nhà.

Qua khoảng sân cha con được đưa đến một gian phòng rộng, đón tiếp chúng tôi là một vị thầy còn khá trẻ, bận áo nâu sồng giản dị, gương mặt toát lên một vẻ linh hoạt, tươi sáng. Một giọng nói nhẹ nhàng : “Cha con từ đâu đến, đi đường có mệt không?” như đang thăm hỏi một người thân từ xa đến. Lòng tôi chợt dịu xuống, những mệt mỏi, lo toan trong tôi như tan biến.

Sau khi hỏi một số thông tin về địa điểm trường thi, thầy còn tận tình giảng giải về chương trình Tiếp sức mùa thi do nhà chùa phối hợp tổ chức trong các năm vừa qua để thí sinh và phụ huynh an tâm trong những ngày sắp tới. Thầy còn đích thân dẫn cha con tôi lên tận lầu 2 của chùa, trước đây là nơi sinh hoạt của chư Tăng về tu tập - đã được sắp xếp lại, ưu tiên nhường chỗ cho các sĩ tử và phụ huynh lưu trú trong mùa thi.

Ổn định xong chỗ ở, nhà chùa mời sĩ tử và người nhà xuống ăn sáng tại nhà ăn của chùa. Trong những ngày này bếp ăn của chùa phải tất bật hơn mọi ngày vì phải lo phần ăn cho số lượng đông đảo hơn, đặc biệt các thầy còn cho biết những món ăn chay sẽ được chăm chút hơn, trình bày đẹp mắt hơn để giúp thí sinh và phụ huynh có những bữa ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng và nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe ổn định để bước vào kỳ thi một cách tốt nhất.

Bữa trưa hôm đó chúng tôi còn có vinh dự đặc biệt là được diện kiến thầy trụ trì của chùa. Dù đang mang trọng bệnh phải an dưỡng, thầy cũng đến từng bàn ăn của thí sinh và phụ huynh hỏi xem mọi người có ngon miệng không và nhắc nhở thí sinh ăn no để có sức khỏe tốt trong kỳ thi. Lời hỏi thăm chân tình, giản dị mà đầy tình thương làm chúng tôi thật sự xúc động. Chúng tôi có được chỗ ăn ở đầy đủ như hôm nay cũng là nhờ sự quan tâm quý báu của thầy. Sự có mặt của chúng tôi vào lúc này ít nhiều ảnh hưởng đến thời khóa tu tập của các thầy, nhất là đang giữa mùa An cư kiết hạ. Tuy vậy, các thầy đều vui vẻ tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh và người nhà được hưởng mọi tiện ích sẵn có của nhà chùa.

Như hiểu được tâm tư của thí sinh, hàng ngày các thầy còn trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, nhờ các anh chị TNV là các sinh viên đang theo học tại các trường đại học hướng dẫn cách làm bài thi như thế nào cho tốt… Thầy phụ trách của chùa còn chia sẻ “bí kíp” nhằm giải tỏa áp lực thi cử cho các em - thầy giảng giải rằng “kết quả thi không quan trọng bằng sự nỗ lực của bản thân các em, kết quả kỳ thi cũng không phải là tất cả vì vào đại học không phải là con đường duy nhất vào đời mà phải nỗ lực cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những con người có ích cho xã hội, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ”.

Trước mỗi kỳ thi thầy trụ trì còn tổ chức lễ cầu nguyện, chúc phúc cho thí sinh để các em có thêm sức mạnh tinh thần vững vàng bước vào kỳ thi. Đến ở chùa ngoài việc được các thầy quan tâm chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, các em còn được thấm nhuần thêm về tinh thần từ-bi-hỷ-xả của nhà Phật, học thêm nhiều bài học giá trị về lòng nhân ái, vị tha, học tập theo gương sáng về đức hạnh của quý thầy…

Những triết lý “cao siêu” không phải được giảng giải bằng những ngôn từ khó hiểu mà bằng những việc làm giản dị, bằng sự tận tâm hết lòng với một tình thương bao la đầy trách nhiệm của các thầy.

*

Hóa ra trong chuyến đi này mục đích ban đầu của cha con tôi là “lai kinh ứng thí” nhưng kết thúc hành trình ngắn ngủi đó, chúng tôi lại “đến” được nhiều “bến bờ” mới lạ, hiểu thêm được nhiều điều tốt đẹp về cuộc sống mà trước đây bị che khuất trong sự tất bật, xô bồ của đời thường…

Nhật Tân
(Nha Trang, Khánh Hòa)

_____________

* Bạn có những tâm tình và muốn chia sẻ, hãy gửi về cho Giác Ngộ online. Email nhận bài: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Trân trọng chào đón bài vở, tin tức cộng tác của bạn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng Ni và kiều bào Phật tử tại Esbjerg hướng về quê hương, chia sẻ đến bà con sau bão lũ

Đoàn thiện nguyện chùa Quang Minh (Đan Mạch) tặng quà cứu trợ đến bà con sau lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk

GNO - Ngày 28-12, Đại đức Thích Chúc Thành, trụ trì chùa Quang Minh (Đan Mạch), thay mặt Quỹ thiện nguyện GHPGVN tại Châu Âu và kiều bào Phật tử sinh sống tại Đan Mạch đã tổ chức chuyến thăm và trao tặng quà đến bà con khó khăn sau đợt lũ lụt tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
Chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh dự Đại nghị lần thứ III - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Đại nghị Hội đồng Chứng minh lần thứ III: Tu chỉnh Hiến chương và hoàn thiện quy chế tổ chức Đại giới đàn

GNO - Sáng nay, 29-12-2025, tại Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Hội đồng Chứng minh đã tổ chức Đại nghị - phiên họp khoáng đại lần III trong nhiệm kỳ IX (2022-2027), để quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, dưới sự chủ trì của Đức Pháp chủ, Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.
[Podcast] Nghệ sĩ Hữu Châu: Mong Báo Giác Ngộ có thêm nhiều bài viết lan tỏa đến giới trẻ

[Podcast] Nghệ sĩ Hữu Châu: Mong Báo Giác Ngộ có thêm nhiều bài viết lan tỏa đến giới trẻ

GNO - Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã bày tỏ xúc động khi được tham gia trong chương trình Podcast hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên. "Báo Giác Ngộ đã giúp tôi khai mở nhiều vấn đề khi tìm hiểu về giáo lý để từ đó tinh tấn hơn trên con đường học Phật.", nam nghệ sĩ chia sẻ. 

Thông tin hàng ngày