Dự kiến xây tượng Phật ngồi cao nhất thế giới

GN - Chính quyền bang Gujarat dự kiến sẽ xây một tượng Phật cao 108m tại vùng Dev ni Mori, gần khu vực Shamlaji. Đây sẽ là tượng Phật cao thứ hai thế giới (sau bức tượng tại Trung Quốc cao 153m) và là bức tượng Phật ngồi cao nhất thế giới.

an do.jpg


Bản thiết kế tượng Phật sẽ được xây dựng tại bang Gujarat

Dự án được thông tin tại Bồ Đề Đạo Tràng nhân Hội thảo Phật giáo quốc tế với sự tham dự của 400 đại biểu đến từ 26 quốc gia tham dự và được sự quan tâm rất lớn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi ông còn là Thủ hiến bang Gujarat.

Bức tượng sẽ được tạc theo tư thế Đức Phật ngồi thiền định và có rắn thần Mucalinda che chắn cho Ngài phía trên đầu.

Dev ni Mori là khu vực được khai quật bởi các nhà khảo cổ vào năm 1953. Thế kỷ thứ III sau Tây lịch, khu vực này từng có một tu viện và ngôi tháp. Bảo vật quan trong nhất được tìm thấy từ khu vực này là một chiếc hộp có niên đại 1.700 năm chứa xá-lợi phần thân của Đức Phật. Xá-lợi linh thiêng này hiện được lưu giữ tại Đại học MS và bản sao của chiếc hộp từng được gởi tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến thăm Ahmedabad vào năm ngoái.

Dự kiến, công trình xây dựng sẽ được mở rộng bao gồm cả phức hợp các trung tâm giáo dục, học thuật trên nền một tu viện cổ. Các đại biểu từ Nhật Bản và Sri Lanka thể hiện sự quan tâm đến việc phối hợp thực hiện dự án này.

Gia Trúc
(theo The Time of India)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.

Thông tin hàng ngày