Đức Quyền Pháp chủ lễ Phật tại chùa Quán Sứ, thăm Văn phòng Trung ương GHPGVN

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng lễ Phật tại chánh điện chùa Quán Sứ sáng 6-7-2022
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng lễ Phật tại chánh điện chùa Quán Sứ sáng 6-7-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 6-7, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã đến chùa Quán Sứ - Trụ sở của GHPGVN thăm, lễ Phật và lễ Tổ.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng dâng hương tại chánh điện chùa Quán Sứ
Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng dâng hương tại chánh điện chùa Quán Sứ

Cung nghinh Đức Quyền Pháp chủ tại chùa Quán Sứ có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Chánh, Phó Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Lễ chư Tổ tại Tổ đường chùa Quán Sứ

Lễ chư Tổ tại Tổ đường chùa Quán Sứ

Tại chánh điện, Trưởng lão Hoà thượng đã niêm hương, lễ Tam bảo; sau đó dâng hương tưởng niệm tại Tổ đường chùa Quán Sứ, thăm Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Tại đây, ngài đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong đạo tình với Tổ Trí Hải, ngài Trí Độ, chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và trú xứ tại ngôi tùng lâm giữa lòng Thủ đô này.

Thăm Văn phòng Trung ương GHPGVN

Thăm Văn phòng Trung ương GHPGVN

Sáng cùng ngày, ngài quang lâm Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, chứng minh và đạo từ tại Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân ra Hà Nội chứng minh Đại hội đại biểu GHPGVN Thủ đô lần thứ IX, ngài đã đến thăm trụ sở Trung ương GHPGVN
Nhân ra Hà Nội chứng minh Đại hội đại biểu GHPGVN Thủ đô lần thứ IX, ngài đã đến thăm trụ sở Trung ương GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày