Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ học bổng và tặng quà cho người nghèo

(GNO- TP.HCM): Nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2555, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ cùng Hội ICan (Mỹ) và Phật tử đã hỗ trợ nhiều chương trình nhân đạo cho người nghèo.  

Đoàn đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho người nghèo từ các tỉnh thành được điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương (Q.Tân Bình, TP.HCM), tặng quà sau phẫu thuật cho 400 ca; tặng 50 xe đạp (1 triệu đồng/xe).

20110821111227_dsc01460.jpg

TT.Thích Chơn Tịnh tặng quà cho bệnh nhân sau phẫu thuật mắt

Thay Chon Tinh.jpg

Đại diện Hội ICan tặng quà cho người nghèo

20110819124128_dsc01344.jpg

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Dịp này, đoàn còn tặng 650 phần quà cho người già neo đơn và đồng bào tại TP.HCM, Long An, TT-Huế; tặng 500 phần quà cho học sinh nghèo tại TT-Huế và Quảng Nam và 200 triệu đồng học bổng cho PTTH và sinh viên các trường đại học.

Tổng trị giá gần 1 tỷ đồng do Hội ICan, Phật tử trong và ngoài nước đóng góp tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày