Gần 600 phần quà tặng người khó khăn ở huyện Bù Đăng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-8, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng và chùa Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) tổ chức trao gần 600 phần quà đến các hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã trao hơn 300 phần quà cho xã Đức Liễu; 100 phần cho xã Bom Bo và xã Minh Hưng 100 phần. Mỗi phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm.

Đoàn trao quà cho đại diện chính quyền xã Đức Liễu gửi tặng người dân

Đoàn trao quà cho đại diện chính quyền xã Đức Liễu gửi tặng người dân

Ngoài ra, đoàn đã trao 100 bộ đồ bảo hộ y tế; dung dịch sát khuẩn và 7.500 khẩu trang y tế đến các tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của các xã Đức Liễu, Minh Hưng, Bom Bo.

Tổng giá trị quà hơn 125 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Tăng Ni, Phật tử và các mạnh thường quân.

Đại diện chùa Đức Bổn A Lan Nhã trao quà cho bà con
Đại diện chùa Đức Bổn A Lan Nhã trao quà cho bà con

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện Bù Đăng cũng tổ chức trao 56 phần quà cho các trường hợp đang cách ly tập trung ở Trường Tiểu học Bom Bo. Tổng giá trị quà gần 6 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đoàn thực hiện nghiêm quy định 5K, trao quà cho chính quyền xã, đại diện quản lý khu cách ly để phát đến từng gia đình, người dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.

Thông tin hàng ngày