Gặp mặt trí thức đầu năm

GNO - Chiều 28-1 (mùng 6 Tết), tại tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh đã diễn ra buổi họp mặt thân mật đầu xuân Nhâm Thìn 2012 của hơn 60 trí thức. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Đạt Đạo, Viện phó Học viện PGVN tại TP.HCM; cùng chư vị Thượng toạ, Đại đức đang công tác tại Viện Nghiên cứu Phật học VN, Báo Giác Ngộ đã tham dự.

IMG_7198_resize.JPG

HT.Thích Giác Toàn phát biểu

60 trí thức là các giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, học giả, nhà thơ đang công tác tại các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố...

Sau lời chào mừng, HT.Thích Giác Toàn thông tin về những thành tựu, hoạt động nổi bật của GHPGVN trong năm vừa qua và đã tặng đến các đại biểu lời thơ chúc Tết thấm tình đạo vị.

IMG_7190_resize.JPG

PGS.TS.Trần Hữu Tá dẫn chương trình

PGS.TS. Trần Hữu Tá, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM đã dẫn chương trình với phong cách trang nhã và thân mật.

Tại buổi họp mặt đầu năm, nhà thơ cao niên Trụ Vũ, cùng các nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Công Lý, Đoàn Thị Thu Vân đã đọc tặng những vần thơ mới sáng tác đầy hào hứng.

Buổi họp mặt đầu năm kết thúc bằng tiệc chay buffet tại giảng đường tịnh xá. Được biết, đây là hoạt động thường niên do HT.Thích Giác Toàn chủ trương trong nhiều năm qua.

IMG_7193_resize.JPG

Buổi họp mặt diễn ra thân mật

IMG_7217_resize.JPG
IMG_7220_resize.JPG
IMG_7219_resize.JPG

HT.Thích Giác Toàn chia sẻ

IMG_7239_resize.JPG

Nhà thơ Trụ Vũ cao hứng đọc thơ "Hoa cỏ may"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày