GĐPT tỉnh Bình Định tổ chức hội trại họp bạn

GNO - Hòa trong không khí của người con Phật hân hoan kỷ niệm ngày vía Đức Phật Thích Ca xuất gia (8-2 âm lịch), Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức trại họp bạn ngành Thanh - Thiếu GĐPT tỉnh Bình Định mang tên Tất Đạt Đa.

abd 1.jpg


Nghi thức trao ngọn lửa Dũng tới Ban Quản trại

Theo đó, chiều 9-3, tại chùa Phú Thọ (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) đã diễn ra lễ khai mạc trại với sự tham dự của chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, đại diện ban ngành Phật giáo tỉnh, TP.Quy Nhơn và các địa phương trong tỉnh cũng như đại diện chính quyền, lãnh đạo Phân ban GĐPT tỉnh tham dự.

Sau khi ĐĐ.Thích Thị Tấn, Phó ban Thường trực Ban HDPT Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc trại, Ban Quản trại trình diện và nhận quyết định, còi lệnh và phù hiệu từ thường trực Ban HDPT tỉnh.

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Trân - Lê Dũng Tý, Ủy viên Tổ kiểm Ban HD PB GĐPT tỉnh, trại trưởng trại Tất Đạt Đa 2019 đã cung kính đón nhận ngọn lửa Dũng từ chư tôn đức được tiếp truyền từ đại hùng bảo điện. Theo Ban tổ chức, lửa Dũng sẽ thắp nên hạnh nguyện, thắp nên tinh thần Dũng mãnh của những người huynh trưởng và những người trai áo lam GĐPT Việt Nam sinh hoạt tại đất võ này.

abd 2.jpg


Đêm lửa trại trong tình Lam

Trong chương trình lửa trại truyền thống ĐĐ.Thích Thị Tấn khai lửa Dũng với nhiều tiết mục văn nghệ lửa trại ý nghĩa và đặc sắc.

Trại họp bạn còn nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thể hiện tinh thần ngày Dũng - noi theo Thái tử Tất Đạt Đa của lam viên Bình Định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày