GĐPT tỉnh Đắk Lắk tổ chức liên trại

GNO -  Liên trại A - Liên - Sơn X - trại huấn luyện Đàn - Đội - Chúng trưởng, phó diễn ra xuyên suốt 3 ngày đêm (từ 24 tới 26-7) vừa khai mạc hôm 24-7 tại Hội trường chùa Phổ Minh

Ban Quản trại do huynh trưởng cấp Tín Nguyên Phục, Bùi Việt Tùng làm trại trưởng liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn X.

IMG_4611.JPG


Khai mạc trại

Tại buổi lễ huynh trưởng cấp Tấn Quảng Nguyện, Phan Nhật Ánh thay mặt Ban HD Phân ban GĐPT tỉnh trao quyết định và còi lệnh cho huynh trưởng Trại trưởng.

Phát biểu khai mạc liên trại, huynh trưởng cấp Tín Nguyên Phục, Bùi Việt Tùng nhấn mạnh với các trại sinh, trại mang danh hiệu tượng trưng cho cuộc đời bi hùng cao cả của Đức Phật. Và mong trại sinh bước đi trên con đường học đạo giải thoát, con đường nhận lãnh trách nhiệm, là những người trụ cột của Đội, Chúng, Đàn có đủ kiến thức, năng lực, tinh thần và ý chí...

Huynh trưởng, trại sinh đã trang nghiêm đón nhận đạo từ của ĐĐ.Thích Trí Minh, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng BTS GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì chùa Phổ Minh.

Theo đó, Đại đức nhắc, trại sinh đến không phải vui chơi đơn thuần, mà trước hết phải có niềm tin: Tin vào đạo pháp - tin vào tổ chức - tin vào chính mình.

"Tin vào chính mình là phải siêng năng tinh tấn tu tập, chịu đựng khổ nhọc, vất vả để trang bị kiến thức, để rèn tập tay nghề, luyện thép tinh thần nghị lực, chuẩn bị cho bước đường phía trước", Đại đức nói.

IMG_46333.JPG
Trao quyết định và còi lệnh

IMG_4731.JPG
Chụp ảnh lưu niệm


Sau lễ khai mạc trại, 112 trại sinh Anôma - Ni Liên và 70 trại sinh Tuyết Sơn GĐPT TP.Buôn Ma Thuột  tiếp tục bước vào những tiết học theo thời khóa biểu của trại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày