GHPGVN động viên chiến sĩ vụ máy bay rơi ở Hà Nội

GNO - Chiều 15-7, phái đoàn T.Ư GHPGVN do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS dẫn đầu đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi động viên tới các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi ở Hà Nội.

camvan 1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thế Kiệt tiếp đoàn TƯGH

HT.Thích Thanh Nhiễu đã gửi lời hỏi thăm chia sẻ, động viên tới gia đình và đơn vị các quân nhân đã hy sinh,  mong muốn các chiến sĩ bị thương hết sức nỗ lực vượt qua những thiệt hại, mất mát và đau đớn, sớm bình phục và ổn định sức khỏe.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô thay mặt các chiến sĩ cảm ơn tới lãnh đạo GHPGVN. Thiếu tướng cho biết, trong số 5 quân nhân bị thương được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia, đến nay đã có 2 chiến sĩ qua đời mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa. Hiện tại còn 3 quân nhân đang được cứu chữa tích cực tại bệnh viện. 

Ba chiến sĩ đều đang trong tình trạng đa chấn thương, chưa qua giai đoạn sốc, diện bỏng rộng và bỏng hô hấp nặng. Hàng trăm y bác sĩ đã được huy động tập trung cứu chữa cho người bị thương. 

Hiện nay, Viện Bỏng Quốc gia đang tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103… để tìm giải pháp điều trị tốt nhất nhằm cứu các chiến sĩ còn sống sót sau vụ máy bay rơi.

camvan 2.jpg
GHPGVN tặng quà, chia sẻ động viên các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi


Tại cuộc gặp mặt chư tôn đức T.Ư GHPGVN đã gửi tặng quà động viên, chia sẻ tới gia đình các quân nhân đã hy sinh,  mong muốn các chiến sỹ bị thương sớm vượt qua cơn hoạn nạn.

Được biết, 7g45 sáng 7-7, chiếc trực thăng Mi-171 rơi ở khu vực Hòa Lạc cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây khi đang huấn luyện bay làm 16 chiến sĩ hy sinh tại chỗ, 5 người bị thương.

Địa điểm máy bay gặp nạn ở thôn 11, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách chợ Hòa Lạc khoảng 500 m.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày