Gia Lai: Lễ vía Đức Phật A Di Đà trực tuyến

Chư Tăng và Phật tử trong nghi thức lễ vía Đức Phật A Di Đà
Chư Tăng và Phật tử trong nghi thức lễ vía Đức Phật A Di Đà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Hoằng pháp và Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà trực tuyến, trong các ngày 18, 19, 20-12.

Ngày thứ nhất, 18-12, chùa Mỹ Thạch tổ chức thọ trì kinh Dược sư. Đại đức Thích Quảng Phước, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chư Sê, trụ trì chùa Mỹ Thạch thuyết giảng trực tuyến chủ đề “Hào quang của Đức Phật A Di Đà”.

Phật tử thắp nến trong lễ hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Phật tử thắp nến trong lễ hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

Vào ngày 19-12, chùa Vạn Phật tổ chức thọ trì kinh Vô Lượng Thọ; lễ hoa đăng mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà. Sau lễ hoa đăng, Đại đức Thích Đồng Giải, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Vạn Phật thuyết giảng trực tuyến chủ đề “Ý nghĩa 12 lời nguyện niệm Phật”.

Ngày thứ ba, 19-12, chùa Vạn Phật tổ chức thọ trì kinh A Di Đà; Đại đức Thích Lệ Liên, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Gia Lai thuyết giảng trực tuyến chủ đề “Lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày”.

Đây là dịp để những người con Phật, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ hiểu rõ hơn về những hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà

Đây là dịp để những người con Phật, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ hiểu rõ hơn về những hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên lễ vía Đức Phật A Di Đà năm nay được Ban Hoằng pháp và Ban Thông tin – Truyền thông Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức trực tuyến, đây là dịp để những người con Phật, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ hiểu rõ hơn về những hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, từ đó phát nguyện tu tập để vững bước trên con đường giác ngộ giải thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày