Giác Ngộ 629, nhiều vấn đề đáng quan tâm

GNO - GN 629 có những bài đáng chú ý như Đừng xem Đức Phật, Gandhi như là tượng thần (trang 10); Trăm nẻo về tâm (trang 19), Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi… (trang 20) .

wb1gn629.jpg

Trang bìa GN 629 - Thiết kế: HS Nhuận Thường

Ngoài ra, trên trang Thời sự, Xã luận, Câu chuyện trong tuần có các bài vở, tin tức đáng lưu ý như Nghĩ từ những màu lạ trong đạo kỳ của GHPGVN (Thích Tâm Nguyên), Nghĩ về “cát cứ” quyền lực (Trần Đức), Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và Tấn phong giáo phẩm của GHPGVN do HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS vừa ấn ký.

Trang Phật học có bài Bốn điều đắc nhân tâm của HT.Thích Trí Quảng. Ở bài giảng này, Hòa thượng cho biết: “Phật dạy 4 điều đắc nhân tâm là 4 pháp nhiếp phục người, tức 4 điều kiện để gần gũi và thu phục nhân tâm. Muốn có được sự đắc nhân tâm theo Phật giáo không phải là đắc nhân tâm của chính trị dùng mọi cách để người ủng hộ mình, nhưng đòi hỏi phải có quá trình tu Bồ-tát đạo mới có thể thực hiện 4 điều đắc nhân tâm, chứ không phải dùng xảo thuật…”. Cũng trên trang này còn có bài Nương tựa chánh pháp của ĐĐ.Thích Viên Ngộ.

Ngoài bài Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi… trên chuyên mục Chuyện những Thiên thần quét lá, trang Phật giáo & Tuổi trẻ còn mở diễn đàn “Tình yêu thương & hạnh phúc” để bạn đọc, CTV tham gia mổ xẻ vấn đề không bao giờ cũ này, nhằm góp thêm một tiếng nói định hướng giá trị sống cho người trẻ.

Dấu mưa xoi là tên truyện ngắn của nhà văn Ngô Khắc Tài, đã đăng một kỳ trên GN 628.

Trên trang Tư vấn, Tổ tư vấn Giác Ngộ giải đáp hai câu hỏi, trả lời về cách quy y và việc ăn chay đối với trẻ sơ sinh có tốt hay không…

Bạn đọc quan tâm tìm đọc GN 629, ra ngày 18-2 tại các sạp báo và hệ thống phát hành báo chí cả nước, hoặc liên hệ Phòng Phát hành Giác Ngộ để đặt báo dài hạn. ĐT: 08.39300675 - 39306982.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày