Giác Ngộ số 1127: Dấu ấn Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Một sự kiện quan trọng của GHPGVN được tổ chức trực tuyến, kết nối các tỉnh, thành phố trong cả nước, nếu phải đặt câu hỏi dấu ấn của sự kiện này là gì? Mời bạn đọc tuần báo Giác Ngộ số ra thứ Sáu, ngày 12-11-2021 để có câu trả lời.
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1127 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1127 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Lần đầu tiên trong các sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội, vị đứng đầu Nhà nước đã đến dự, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và đặc biệt có phát biểu nhìn lại chiều dài lịch sử của Phật giáo Việt Nam trong mối tương quan mật thiết với Dân tộc.

Báo Giác Ngộ số 1127 đã dành dung lượng lớn để nhìn lại tổng thể của sự kiện này.

Ngoài ra, báo Giác Ngộ số 1127 còn có các nội dung chính sau:

- Mục Phật học, có đăng bài giảng "Bồ-tát Sơ địa đến Bồ-tát Thập địa" do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại trường hạ chùa Huê Nghiêm.

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Tinh tấn, niệm, định, tuệ là pháp chưa từng có" tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về các vấn đề: "Nên nuôi hay thả?", "Bàn thờ phải thanh tịnh và trang nghiêm".

- Mục Văn hóa giới thiệu cùng bạn đọc bài "Thiền vi tiếu" của Ni sư Như Đức.

- Chuyên mục Bạn trẻ kỳ này có bài phỏng vấn Ca sĩ Phật tử Hùng Thanh: "Cảm ơn những đổi thay" do Đan Khánh thực hiện.

- Mục Quốc tế có bài: "Thiền liệu pháp tinh thần cho nhân viên y tế trong đại dịch" (Phổ Minh tổng hợp); Ấn Độ: Hội thảo quốc tế “Sự truyền bá của tư tưởng Phật giáo” (Phổ Nhĩ dịch).

- "Ngọn nến" truyện ngắn Nguyễn Như Mây.

Ngoài ra, các trang mục thường kỳ khác với các nội dung đáng quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày