Giác Ngộ số 744 ra ngày mai có gì hay?

GNO - Ngày mai, 15-5-2014, Giác Ngộ số 744 sẽ ra mắt bạn đọc với 30 trang nội dung phản ánh những hoạt động Phật đản, Vesak và các Phật sự khác trong cả nước.
b1.jpg
Bìa Giác Ngộ số 744 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Vấn đề thời sự nóng bỏng những ngày qua - việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, Giác Ngộ có bài viết (Hòa bình là hơi thở dân tộc - của nhà báo Hoàng Độ, trang 3), kế đó là Thông điệp về hòa bình tại biển Đông của Đức Pháp chủ GHPGVN cũng được đăng tải toàn bộ nội dung ở trang 4.Tường thuật phiên khai mạc - bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Ninh Bình, cùng những trích dẫn phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Đại lễ này; Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon gửi Đại lễ Vesak LHQ 2014 được đăng ở những trang thời sự tiếp theo.Liên quan đến Đại lễ Vesak LHQ 2014, nhà báo Chu Minh Khôi có bài viết ghi nhận: Lung linh muôn sắc màu nghệ thuật ở Vesak trên trang Văn hóa.Lễ tưởng niệm anh linh các chiến sĩ VN hy sinh vì chủ quyền của Tổ quốc; Đại lễ Phật đản tại TP.HCM; Không khí Phật đản ở các tỉnh thành... cũng sẽ có mặt trên Giác Ngộ kỳ này.Các trang mục thường kỳ như Phật học, Sống đạo, Suy nghiệm lời Phật đăng các bài viết hay, đáng quan tâm: Chùa Hội Phước (HT.Thích Trí Quảng); An cư: Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật (TT.Thích Phước Đạt); Ở lâu sinh dính mắc (Quảng Tánh); Dừng lại và buông xả (Nguyễn Xuân Thạch). Bệnh "âm" có thật không?Có nên nuôi vật ăn thịt? - hai băn khoăn này sẽ được Tổ Tư vấn Giác Ngộ giải đáp trên trang 27.Ngoài ra, trang Văn nghệ còn có những sáng tác thơ, văn đặc sắc do các CTV gửi về từ khắp nơi.Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày