Giúp anh Đạt điều trị bệnh hiểm nghèo

Giúp anh Đạt điều trị bệnh hiểm nghèo

GN - Anh Dương Đình Đạt (1980, ảnh), vợ là Võ Thị Thúy Hằng (1982) có 1 con trai 29 tháng tuổi, hiện cư ngụ số nhà 611 khu 2 thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ 5 tuổi, anh Đạt đã sống cùng với ngoại, hiện ở nhờ trên đất của dì ruột, không vườn ruộng.

Anh Đạt làm nghề sửa xe (mướn mặt bằng) thu nhập mỗi ngày từ 100.000 – 150.000 đồng. Mới đây, anh Đạt phát hiện mình bị bệnh hội chứng thực bào máu. Anh nhập viện từ ngày 13-3-2015 tại Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy, Tiền Giang.

Từ ngày 15-3-2015, anh Đạt được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh điều trị tới nay. Chi phí cho mỗi ngày bình quân tốn từ 1 đến 2 triệu đồng tiền thuốc, có ngày phải vào máu tốn 3 đến 4 triệu đồng (tính đến hôm nay tốn khoảng 42 triệu đồng). Bác sĩ chẩn đoán cho biết, anh Đạt phải điều trị lâu dài, để có tiền chữa trị bệnh cho chồng, chị Hằng đã phải vay, mượn khắp nơi…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Thanh Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hội đồng Trị sự đề nghị cung cấp tư liệu triển lãm và thông tin may pháp phục chuẩn bị cho Đại hội X GHPGVN

GNO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Công văn số 290/HĐTS-VP1 ngày 21-7-2026, gửi đến Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự các tỉnh, thành phố về việc cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật di sản văn hóa Phật giáo phục vụ triển lãm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) .
Món quà lớn nhất người con có thể dành cho cha mẹ không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là sự đồng hành trên con đường hướng thiện

Hiếu ân

GNO - Mỗi mùa Vu lan trở về, hai chữ báo hiếu lại ngân lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những người con tìm về với cha mẹ, dâng lên những món quà, những lời chúc, những đóa hoa hồng cài trên ngực áo.

Thông tin hàng ngày