Giúp anh Đức điều trị sau tai nạn

Giúp anh Đức điều trị sau tai nạn

GN - Trong lúc thi công công trình tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào cuối tháng 2-2018, anh Trần Đăng Đức, sinh năm 1994 trú tại huyện Châu Đức, cùng nhóm thi công bị điện giật.

Tai nạn làm cho 3 người bị thương nặng và một người trong số này tử vong sau đó. Anh Đức được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa, sau đó là Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Tai nạn xảy ra khiến hai tay anh Đức bị cắt bỏ, chỉ giữ lại từ cùi chõ xuống 10cm, chân trái bị cắt bỏ 5 ngón chân, chân phải còn giữ lại từ đầu gối xuống 10cm, toàn thân bị bỏng nặng.

Sau điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Đức đã tỉnh, tinh thần ổn định. Ông Trần Đăng Hiển (ba của Đức) cho biết: “Gia đình quê ở Quảng Trị làm nông nghiệp chỉ đủ sống, Đức thấy gia đình khó khăn nên vào Bà Rịa làm ăn, ai mướn gì làm nấy, nhưng không may lại bị tai nạn.

Hiện bác sĩ cho gia đình biết chi phí điều trị cho Đức sẽ còn rất lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, chỉ mong nhờ sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân”. Hiện anh Trần Đăng Đức đang được điều trị tại khu E, lầu 4, phòng 3, khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Q.5, TP.HCM (ảnh).

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày