Giúp ông Hơn điều trị ung thư vòm hầu

Giúp ông Hơn điều trị ung thư vòm hầu

GN - Ông Trương Ngọc Hơn, sinh năm 1965 (ảnh), cư ngụ tại thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, H.Phù Mỹ (Bình Định) đang bị bệnh ung thư hạ hầu thanh quản.

Ông Hơn được bác sĩ chẩn đoán bị K vòm hầu nên chuyển đến điều trị ngoại trú tại khoa Xạ 4, Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM. Bác sĩ chỉ định phải điều trị 20 lần xạ trị, ông Hơn đã điều trị được 5 lần, mặc dù có sổ bảo hiểm y tế nhưng các hạng mục điều trị ngoài bảo hiểm khiến gia đình ông đã khó khăn nay rơi vào bế tắc vì không có khả năng tiếp tục điều trị.

Gia đình ông Hơn thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, ông cũng là trụ cột trong gia đình gồm 3 nhân khẩu. Từ khi bị bệnh, ông Hơn không còn làm việc để kiếm tiền trang trải cho gia đình mà còn phải chạy vay khắp nơi để có tiền điều trị. Kinh phí đi lại, ăn uống trong những lần điều trị tại TP.HCM khiến gia đình ông càng trở nên khốn khó. Trong khi đó, bệnh tình của ông Hơn cần điều trị lâu dài. Ông Hơn tha thiết nhờ sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, bạn đọc… để ông có cơ hội tiếp tục được điều trị.

Mọi sự giúp đỡ cho ông Hơn xin liên lạc địa chỉ trên - ĐT: 016 66 151 187 hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày