Giúp ông Thuận điều trị bệnh ung thư

Giúp ông Thuận điều trị bệnh ung thư

GN - Đã nghèo lại gặp eo. Đó là hoàn cảnh của ông Trần Minh Thuận (sinh năm 1949 - ảnh), trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Năm 2017, trong lúc làm đồng, ông bị ngất liên tục do suy hô hấp nặng phải đưa đi cấp cứu. Qua nhiều lần khám bệnh, ông được chẩn đoán là mắc ung thư phổi - tốp tuyến nang thùy, khối u đã di căn, không thể mổ hay xạ trị được. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, sau nhiều đợt hóa trị truyền hóa chất, ông bị sụt gần 20kg, chỉ còn da bọc xương.


Ông vốn là trụ cột gia đình, nhưng giờ đây, mọi thứ một mình vợ ông gánh hết. Bà Phan Thị Tâm (sinh năm 1950) không có việc làm, thường xuyên đau yếu, thoái hóa đốt sống cổ và 5 đốt sống lưng, thuốc thang quanh năm. Con cái của hai ông bà đi làm ăn xa, hoàn cảnh cũng khó khăn nên không giúp gì được.

Cuộc sống gia đình ngày càng kiệt quệ, nhưng ông Thuận hàng tháng phải vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị, mỗi lần điều trị tốn kém hàng chục triệu đồng. Số tiền vay mượn đã quá lớn mà bệnh thì vẫn không thuyên giảm…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày