Hà Nội: Chùa Liên Phái tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Chư tôn đức cùng lãnh đạo các cơ quan tụng sám Khánh đản
Chư tôn đức cùng lãnh đạo các cơ quan tụng sám Khánh đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4-Giáp Thìn (15-5), hòa trong niềm hân hoan của những người con Phật hướng về ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, chư Tăng và Phật tử chùa Liên Phái (P.Hai Bà Trưng) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.
Hòa thượng Thích Gia Quang tuyên đọc Thông điệp Kính mừng Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Gia Quang tuyên đọc Thông điệp Kính mừng Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, viện chủ tổ đình chùa Liên Phái cùng chư tôn đức Tăng chùa Liên Phái; lãnh đạo Quận ủy Q.Hai Bà Trưng, các cơ quan quận và phường sở tại.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang tuyên đọc Thông điệp Kính mừng Phật đản gửi Tăng Ni Phật tử ở trong nước và nước ngoài của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Toàn thể hội chúng được nghe diễn văn kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, do Đại đức Thích Thanh Phương tuyên đọc.

Hòa thượng Thích Gia Quang thực hiện nghi thức Tắm Phật

Hòa thượng Thích Gia Quang thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng tụng kinh Khánh đản cúng dường, thực hiện nghi thức Tắm Phật, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, chúng sinh an lạc.

Tại buổi lễ kính mừng ngày Đản sinh của Đấng Từ Phụ, chùa Liên Phái đã trao tặng quà cho 20 em nhỏ khuyết tật TP.Hà Nội với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Trao tặng quà cho 20 em nhỏ khuyết tật TP.Hà Nội

Trao tặng quà cho 20 em nhỏ khuyết tật TP.Hà Nội

Trước đó, phái đoàn do ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy Q.Hai Bà Trưng dẫn đoàn đã tới tặng hoa chúc mừng Phật đản tại chùa Liên Phái nhân dịp Phật đản Phật lịch 2568

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày