Hà Nội: Đại hội PG TX.Sơn Tây

GNO - Sơn Tây có 33 Tăng Ni; 57 ngôi chùa, trong đó có 20 ngôi chùa có sư trụ trì...

Sáng ngày 6-3-2012, tại  Hội trường UBND thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã trọng thể diễn ra Đại hội đại biểu PG thị xã lần thứ VII (2012 - 2017). Chứng minh Đại hội có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Hà Nội cùng chư tôn đức HĐTS, Ban Trị sự THPG và đông đảo Tăng Ni, Phật tử đại diện các quận huyện, tổ đình toàn thị xã. Tham dự còn có đại diện UBMTTQVN TP.Hà Nội, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể thị xã Sơn Tây

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, Ni Sư Thích Đàm Thuyết đọc lời khai mạc Đại hội; ĐĐ.Thích  Đạo Thịnh thay mặt Ban đại diện  đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI.

Theo đó, Ban đại diện Phật giáo Sơn Tây  có 9 thành viên, toàn thị xã có 33 Tăng Ni; 57 ngôi chùa, trong đó có 20 ngôi chùa có sư trụ trì, 3 chùa được xếp hạng cấp Bộ, 7 chùa xếp hạng cấp Thành phố. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chư tôn đức, các ngành, các cấp lãnh đạo và Phật tử hết lòng hỗ trợ nên Tăng Ni Phật tử thị xã Sơn Tây có được các kết quả khả quan trong hoạt động Từ thiện xã hội, Hoằng pháp, Giáo dục Tăng Ni, Hướng dẫn Phật tử…

Sư cô Thích Đàm Thanh, Cư sĩ Nguyễn văn Thịnh, Phật tử Diệu Hoa được  trình bày tham luận tại đại hội. Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu đã được trao tặng giấy khen của UBND và UBMTTQVN thị xã Sơn Tây.

Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ 2012 – 2017 và ra mắt Ban đại diện Phật giáo nhiệm kỳ mới, ĐĐ.Thích Minh Tín được suy cử làm Chánh đại diện. HT.Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ. HT tán thán những thành tựu Phật sự của ban đại diện Phật giáo thị xã Sơn Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã thông qua nghị quyết và bế mạc trong không khí hoan hỷ.

ĐĐ.Thích Minh Tín, Tân Chánh Ban đại diện Phật giáo thị xã Sơn Tây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày