Hà Nội: Hàng trăm học sinh dự lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi tại chùa Bằng

(GNO-Hà Nội): Sáng 10-4, hàng trăm học sinh tại TP. Hà Nội đã đến chùa Bằng dự lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi 2011 với sự chứng minh của TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch H ĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư và Thành hội Phật giáo Hà Nội.

Tham dự buổi lễ còn có quý thầy cô giáo đến từ Trường THPT Việt Đức, Trường Chu Văn An và đông đảo các bậc phụ huynh học sinh, quý Phật tử và đại diện chính quyền sở tại. Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức dâng hương tưởng niệm bậc thầy sư phạm của muôn đời - Tiên triết Chu Văn An. 

Đông đảo các em học sinh đến đăng ký tham gia chương trình

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Thanh Giác cho biết, học tập và thi cử luôn là mối quan tâm, thậm chí lo lắng không chỉ của các em học sinh mà của cả các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục và toàn xã hội. Cứ mỗi khi mùa thi chuẩn bị đến, nhiều vấn đề lại được đặt ra như làm thế nào để chọn trường phù hợp với khả năng cũng như mong muốn của các em và gia đình, làm sao để học và ôn luyện đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn với một lượng kiến thức khổng lồ, làm thế nào để vượt qua áp lực thi cử để làm bài thi một cách tốt nhất, gia đình phải hỗ trợ và động viên các em như thế nào trong mùa thi…

"Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức chương trình “Cầu nguyện và tư vấn mùa thi” nhằm giúp các các bậc phụ huynh và các em giải đáp các câu hỏi nêu trên, giúp các em có thêm sự tự tin, thêm sức mạnh tinh thần, thêm kỹ năng để học tập, ôn luyện và thi đạt kết quả cao nhất, từ đó giúp các em thỏa nguyện sở học, mong ước của mình trong giai đoạn tươi đẹp và quan trọng của cuộc đời”, Thượng tọa khẳng định.

Trong lời nhắn nhủ với các học sinh, TT. Thích Bảo Nghiêm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi, nhằm đáp ứng nguyện vọng tâm linh và trang bị kiến thức cho các học sinh bước vào mùa thi tới đạt kết quả cao. Thượng tọa cũng chúc các em đủ tự tin để bước vào kỳ thi với tâm lý tốt nhất.

Sau đó là chương trình Tư vấn mùa thi, xoay quanh các nội dung: Hướng nghiệp và chọn trường; phương pháp ôn thi; chuẩn bị trước kỳ thi; kỹ năng, phương pháp, tâm lý làm bài thi. Buổi lễ kết thức bằng nghi thức cầu nguyện theo tinh thần Phật giáo và tặng quà chúc phúc các học sinh trước một mùa thi đang đến.

Một học sinh đến tham dự lễ đã bày tỏ: “Qua những lời chia sẻ của quý nhà sư, thầy cô đã giúp tôi tự tin hơn trong học tập vì đã nắm bắt được một số kinh nghiệm cần thiết cho việc ôn thi. Tôi tin rằng, kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 lần này cũng như thi vào đại học tôi sẽ đạt được kết quả như ý nguyện”.

Sau đây là một số hình ảnh mà Giác Ngộ Online ghi nhận được:

  TT. Thích Bảo Nghiêm dâng lời tán thán công đức tiên triết Chu Văn An

và cầu mong cho sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày càng phát triển

 Nhất tâm cầu nguyện cho mùa thi


Tặng quà chúc phúc các thí sinh

  Tất cả mong muốn các con thành ĐẠT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngài Phó Pháp chủ Leyshog Lopen Sangay Dorji Rinpoche trao quà lưu niệm đến Thượng tọa Thích Đức Thiện

Bắc Ninh: Đoàn Phật giáo Bhutan thăm chùa Phật Tích

GNO - Chiều 5-3, đoàn Phật giáo Bhutan do ngài Phó Pháp chủ Leyshog Lopen Sangay Dorji Rinpoche dẫn đầu đã tới chùa Phật Tích (tỉnh Bắc Ninh) thăm và chào Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, nhân dịp đoàn làm việc tại Việt Nam.
[Video] Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Trưởng Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam

[Video] Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - Trưởng Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam

GNO - Sáng nay, 5-3, tại chùa Hưng Long (phường Vườn Lài, TP.HCM), Giáo hội, Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành Lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhập kim quan.
Ảnh: Trần Thế Phong

Mang mùa xuân vào bóng tối cuộc đời

GNO - Giữa không gian tưởng chừng chỉ có bóng tối, ánh sáng vẫn hiện diện, không phải từ đôi mắt mà từ nghị lực, từ niềm tin và từ những trái tim chưa bao giờ chịu khuất phục số phận, như những mầm xanh âm thầm vươn lên giữa bóng tối.

Thông tin hàng ngày