Hà Nội: Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2554 - DL.2010

(GNO-Hà Nội): Tối 19-5, tại Nhà Văn hoá Học sinh Sinh viên - Hà Nội, Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.Hà Nội đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ Thanh thiếu niên Phật tử thủ đô lần thứ I nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2554.

TT.Thích Minh Hiền - Uỷ viên HĐTS kiêm Phó ban Văn hoá T.Ư, Trưởng ban Văn hoá Thành hội Phật giáo TP.Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự, trụ trì các tổ đình tự viện trong TP và đông đảo Phật tử đến dự.

WRVT (15).jpg

Đây là lần đầu tiên Ban Hoằng pháp tổ chức hội diễn văn nghệ cho thanh thiếu niên với mục đích nhằm tạo dựng môi trường sinh hoạt nhân dịp hè 2010 theo tinh thần Từ bi - Trí tuệ - Bình đẳng của đạo Phật, giúp các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận các giá trị văn hóa Phật giáo và thiết thực kính mừng mùa Đản sanh 2010.

Với 27 tiết mục văn nghệ bao gồm múa, hát của các đơn vị trong toàn TP, Hội diễn đã diễn ra hết sức sôi nổi và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Phật tử thủ đô. Đây cũng là dấu ấn của thanh thiếu niên Phật tử hướng tới Đại lễ chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi hội diễn:

WRVT (1).jpg
WRVT (2).jpg
WRVT (3).jpg
WRVT (4).jpg
WRVT (5).jpg
WRVT (6).jpg
WRVT (7).jpg
WRVT (8).jpg
WRVT (9).jpg
WRVT (10).jpg
WRVT (11).jpg
WRVT (12).jpg
WRVT (13).jpg
WRVT (14).jpg
WRVT (16).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày