Hà Nội: Huyện Hoài Đức suy cử tân BTS PG huyện

GNO - Hôm qua, 18-10, tại Nhà văn hóa huyện Hoài Đức - thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội - Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Đức đã trang nghiêm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021.
dhgl00009_2.jpg
Nghi thức chào cờ - khai mạc đại hội PG huyện Hoài Đức

Theo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017, tóm tắt chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII, huyện Hoài Đức có tổng số Tăng Ni 97 vị, Tăng 10 vị, Ni 72 vị, Sa-di 4 vị… Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, chùa, tự viện trong toàn huyện luôn ổn định. Công tác Hoằng pháp được làm thường xuyên trong các giảng đường chùa Nhạ Phúc, chùa Diên Phúc Đức Thượng, chùa Quyết Tiến, chùa Linh Tiên…; các tín đồ Phật tử đến tham dự nghe giảng rất đông. Từ thiện xã hội như vận động tài chính, vật phẩm cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ xây nhà tình thương… đã được chư Tăng Ni BTS GHPGVN huyện triển khai tích cực. Tổng kinh phí thực hiện công tác từ thiện trong nhiệm kỳ qua hàng tỷ đồng.

dhgl00019_2.jpg
Đại hội làm việc nghiêm túc

dhgl00027_2.jpg
Khen thưởng thành viên BTS PG huyện nhiệm kỳ 2011-2016

Đại hội đã suy cử ra BTS nhiệm kỳ 2017-2021 với 19 thành viên, ĐĐ.Thích Tiến Thông tái nhiệm chức vụ Trưởng BTS GHPGVN huyện Hòa Đức. Dịp này,Thành ủy, UBND huyện Hoài Đức tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể GHPGVN huyện Hoài Đức có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự thời gian qua.
dhgl00026_3.jpg
Tân BTS PG huyện ra mắt và nhận nhiệm vụ

dhgl00024_2.jpg
Đại hội lắng nghe phát biểu chỉ đạo của HT.Thích Thanh Nhã, Phó BTS PG TP.Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày