Hà Nội: Khai mạc khóa tu “Theo bước chân Phật” của thanh thiếu niên Phật tử thủ đô

(GNO-Hà Nội): Ngày 15-7-2011, Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu “Theo bước chân Phật” tại chùa Vạn Phúc, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: ĐĐ. Thích Đức Nguyên - Ủy viên HĐTS,Trưởng ban Đại diện Phật giáo tỉnh Hòa Bình; ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ - Phó Thư ký Ban HP T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp THPGHà Nội ; ĐĐ. Thích Tâm Thuần - Ủy viên Ban HP T.Ư cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội.

thudo-1.gif

Chư tôn đức Tăng chứng minh

thudo-2.gif

Chư Tăng niêm hương bạch Phật 

thudo-3.gif

Các thanh thiếu niên Phật tử tham dự khóa tu

Về phía quan khách chính quyền có: ông Lê Như Ý - Chủ tịch UBND xã Phủ Lỗ; ông Nguyễn Trọng Miến - Chủ tịch Hội TNXP huyện Sóc Sơn cùng quý vị đại diện các cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn, xã Phủ Lỗ sở tại và chủ nhiệm các CLB thanh thiếu niên Phật tử đang sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, có gần 300 bạn thanh thiếu niên Phật tử thủ đô tới tham dự khóa tu.

thudo-4.gif

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ phát biểu khai mạc

Trong bài phát biểu khai mạc, ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa tu trên tinh thần trí tuệ, từ bi và bình đẳng của Đức Phật, với mong muốn các bạn tham gia khóa tu sẽ tiếp nối hạnh nguyện của Đức Phật, chư Tổ cùng chư vị tôn đức đem tinh thần vô ngã vị tha để thành tựu mọi việc lợi cho đời, ích cho đạo, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng đạo đức xã hội ngày một được thăng hoa.

thudo-6.gif

Đại diện Phật tử khóa tu phát nguyện

thido-8.gif

thudo-7.gif

Sư cô hướng dẫn tọa thiền

thud0-9.gif

Được biết, đây là khóa tu thay cho Hội trại Thiện Sinh được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao lợi ích thiết thực trong việc tu tập cho các bạn thanh thiếu niên Phật tử thủ đô khi đến với đạo Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày