Hà Nội: Khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại hạ trường chùa Quán Sứ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-5, tại hạ trường chùa Quán Sứ (TP.Hà Nội), chư tôn đức Tăng Ni đã vân tập cử hành lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư Tăng Ni an cư tại trường hạ chùa Quán Sứ cùng đông đảo tín đồ Phật tử trong và ngoài TP.Hà Nội đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã cử hành nghi thức lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ. Sau đó, Tăng chúng đã tác bạch cầu pháp, nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu vào ngôi Đường chủ hạ trường.

Chư hành giả tại hạ trường thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng Thích Gia Quang ban bố thời pháp thoại, giảng giải về bộ kinh Trường A Hàm. Thượng tọa Thích Thanh Tuân đã đọc bình văn đoạn đầu bộ kinh, Hòa thượng Thích Gia Quang giảng giải ý nghĩa của kinh.

Năm nay, trường hạ chùa Quán sứ có 21 vị Tăng và 8 vị Ni nhập hạ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ khai pháp:

Đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ

Đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ

Thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Gia Quang

Thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Gia Quang

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Lắng nghe bài giảng về bộ kinh Trường A Hàm

Lắng nghe bài giảng về bộ kinh Trường A Hàm

Phật tử tham dự buổi khai pháp

Phật tử tham dự buổi khai pháp

Chư Tăng tham dự buổi khai pháp
Chư Tăng tham dự buổi khai pháp
Chư Ni tại hạ trường chùa Quán Sứ
Chư Ni tại hạ trường chùa Quán Sứ
Hoàn mãn
Hoàn mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày