Hà Nội: Thanh niên Phật tử chùa Lý Quốc Sư “tắt điện - bật tương lai”

(GNO-Hà Nội): Tối 26-3, cùng với 128 quốc gia (gồm hơn 5.000 thành phố) hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), thanh niên Phật tử chùa Lý Quốc Sư đã có buổi sinh hoạt đúng như tên gọi của chương trình - “Giờ Trái đất”.
wwwTn (6).jpg
wwwTn (1).jpg
wwwTn (2).jpg

Được sự cho phép của Thượng tọa trụ trì Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương và sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Lệ Minh, thanh niên Phật tử chùa Lý Quốc Sư đã có buổi sinh hoạt thú vị về “Giờ Trái đất”.

Các bạn trẻ cùng nhau thảo luận về đề tài “Bảo vệ môi trường” và được nghe TT. Thích Bảo Nghiêm ban pháp từ trước khi tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

wwwTn (3).jpg
wwwTn (4).jpg
wwwTn (5).jpg
Sinh hoạt hưởng ứng Giờ Trái đất 2011
của TNPT chùa Lý Quốc Sư - Ảnh: CTV

Đúng 20h30’, tất cả đèn điện được tắt, nến đã được thắp lên, thẳng hàng, ngay ngắn, 60 bạn thanh niên Phật tử cùng cầu nguyện cho Trái đất và đặc biệt là những nạn nhân bị tử nạn trong trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản ngày 11-3.

Kết thúc “Giờ Trái đất” là khóa lễ tụng kinh Dược Sư, làm lợi ích cho kẻ còn người mất được phúc lạc. Lời kinh và tiếng mõ trầm hùng, như tự vấn mỗi người về sự sống đẹp, sống có ích, cũng là lời hứa của thanh niên Phật tử chùa Lý Quốc Sư về việc sống thân thiện với môi trường, đúng như ý nghĩa của Giờ Trái đất - “tắt đèn, bật tương lai”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nghiệp kỹ thuật số và những lối mòn trong tâm thức

GNO - Giữa những cú lướt vô thức của ngón tay trên màn hình, chúng ta tưởng đang chọn lựa thế giới, nhưng thật ra là thế giới đang chọn lựa chúng ta. Mỗi cái chạm nhẹ đều gieo xuống một hạt giống nghiệp số, rồi chính những hạt giống ấy lại nảy lên thành thực tại bao quanh ta.
Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

GNO - Không nhớ bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay, mỗi ngày tôi đều mở báo như một thói quen. Có những lúc vì hoàn cảnh mà tôi tạm dừng, rồi khi đủ duyên lại trở về với trang báo như người bạn đã từng đồng hành.

Thông tin hàng ngày