Hà Nội: Tổng kết khóa tu "Một ngày an lạc" năm 2011

(GNO-Hà Nội): Sáng ngày 7-1, tại chùa Vạn Phúc - huyện Sóc Sơn, Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội tiến hành tổng kết khóa tu "Một ngày an lạc" và lớp giáo lý cơ bản năm 2011.
wwwT8 (2).jpg

Chư tôn đức chứng minh và Phật tử dự lễ

wwwT8 (1).jpg

TT. Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯGH, Phó ban Trị sự THPG Hà Nội; cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp TƯ, Ban Hoằng pháp THPG TP. Hà Nội và Ban Đại diện Phật giáo huyện Sóc Sơn đã chứng minh buổi lễ. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của lãnh đạo huyện Sóc Sơn, xã Phù Lỗ và khu dân cư sở tại cùng đông đảo Phật tử, học viên lớp học.

Từ tháng 3-2011 khóa tu “Một ngày an lạc” đã được phối hợp tổ chức mỗi quí một lần cho Phật tử 3 huyện ngoại thành, nhằm hướng hàng Phật tử tu theo chính pháp của Đức Thế Tôn cũng như tạo môi trường tốt để cho mọi đối tượng Phật tử được tham dự khóa tu không phải đi xa vào các chùa trong trung tâm Thành phố.

wwwT8 (4).jpg

Khen thưởng Phật tử tinh tấn trong tu học

wwwT8 (3).jpg

TT. Thích Chiếu Tạng ban đạo từ

Ngay sau đó, Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội cũng khai giảng khóa học với thời gian ba năm do chư tôn đức giảng sư Ban Hoằng pháp đảm trách giảng dạy vào các sáng cCủ nhật hàng tuần, thu hút hơn 180 Phật tử tới tham gia với thành phần đa dạng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Đánh giá sau một năm tổ chức lớp học, ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ - Trưởng ban Hoằng pháp THPG Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức lớp học cho biết, phong trào tu học Phật pháp của Phật tử 3 huyện ngoại thành đã chuyển biến tích cực về mọi mặt…

Dịp này, TT. Thích Chiếu Tạng ban đạo từ tán thán công đức của Ban Hoằng pháp Thành hội, Ban đại diện huyện Sóc Sơn trong việc tổ chức khóa tu và lớp học giáo lý, đồng thời cũng khuyến tấn hàng Phật tử tinh tấn tu học hơn nữa để xứng đáng là đệ tử Đức Thế Tôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày