Hà Nội: Trường hạ Văn Điển khai pháp PL.2559

GNO - Sáng nay, 9-6-2015 (23-4-Ất Mùi), tại chùa Văn Điển (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) đã diễn ra lễ khai pháp an cư trường hạ Văn Điển PL.2559 - DL.2015.

hnoi 3.jpg
Toàn cảnh buổi lễ khai hạ sáng nay, 9-6

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Trí Như, UV Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thanh Trì cùng chư tôn đức Tăng Ni trong hạ trường và đông đảo nhân dân Phật tử thập phương.
Trường hạ Văn Điển được phân bổ bao gồm Tăng, Ni huyện Thanh Trì do Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, đương vị ngôi Đường chủ hạ trường; ĐĐ.Thích Trí Như, Chánh duy na hạ trường. Hạ trường có 62 Tăng Ni về hành trì an cư, trong đó Tỳ-kheo có 11 vị, Tỳ-kheo-ni 46 vị, Sa-di-ni 2 vị, hình đồng 3 vị.
hnoi 1.jpg
Chư hành giả phát nguyện tấn tu Tam vô lậu học

hnoi 4.jpg
Có 46 Tỳ-kheo-ni an cư tại trường hạ Văn Điển

hnoi 2.jpg
Phật tử phát nguyện hộ trì trường hạ, để chư tôn đức an tâm tu học

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Trí Như đã long trọng tuyên bố khai giảng khoá an cư, Đại đức cho biết, đây là sinh hoạt truyền thống của Phật giáo có từ thời Đức Phật còn tại thế. Mùa an cư bắt đầu vào trung tuần tháng 4 âm lịch là tháng bắt đầu mưa, các loài côn trùng xuất hiện nhiều trên mặt đất nên các vị phải ở tại chỗ để tránh dẫm đạp lên các loài bò sát, thể hiện lòng từ bi cũng đồng thời tấn tu Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ).Đối trước chư tôn đức, đại diện hành giả an cư có lời phát nguyện sẽ luôn tinh tấn trong thời khóa, giữ gìn thanh quy hạ trường một cách nghiêm mật để không cô phụ công ơn thầy tổ tin tưởng thương yêu, ra công dạy dỗ và đàn việt thí chủ nhịn ăn, bớt mặc hỗ trợ trong suốt thời gian ba tháng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày