Hai cha con bị tai nạn, khó khăn chồng chất

Hai cha con bị tai nạn, khó khăn chồng chất

GN - Hai cha con trong một gia đình nghèo khó lần lượt gặp tai nạn, đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình em Trương Thanh Toàn (sinh năm 2001 - ảnh) đang theo học tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên, cư ngụ tại trấn Hòa Hiệp Trung (H.Đông Hòa, Phú Yên).

Nhà Toàn có ba anh em, hiện tất cả đều đang đi học. Cha em làm phụ hồ xa nhà, mẹ làm ruộng và bán hàng rong. Cuối năm 2017, cha em là ông Trương Thanh Hoàng (sinh năm 1969) trong lúc làm việc không may bị té giàn giáo từ tầng 3 xuống đất, dẫn đến gãy 2 đốt xương sống, giập tủy, giập lá lách.

Do nhà quá nghèo nên ông không có bảo hiểm y tế, trong khi đó chi phí phẫu thuật lên đến 110 triệu đồng. Theo các bác sĩ cho biết, khả năng phẫu thuật thành công chỉ 10% và sẽ mất khả năng lao động.

Gia đình em phải bán toàn bộ tài sản, đi vay mượn bà con làng xóm, thậm chí đi xin tiền ở chợ Hòa Xuân nhưng vẫn không đủ. Cha Toàn phải chịu bại liệt, nằm một chỗ. Ngày 13-1-2018, khi trên đường từ nhà trọ về nhà bà nội thì Toàn bị tai nạn giao thông, giập thận trái và lách. Gia đình Toàn một lần nữa lao đao vì chi phí phẫu thuật cho Toàn tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hoàn cảnh hiện gia đình rất khó khăn, cha con anh Hoàng cần sự chung tay, giúp đỡ của mọi người để điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày