Hai mẹ con bị bệnh hiểm nghèo

Hai mẹ con bị bệnh hiểm nghèo

GN - Đó là hoàn cảnh của chị Đỗ Thị Xoan, sinh năm 1978 (ảnh) và con trai Trương Quang Định, 13 tuổi, hiện cư ngụ tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Krông Bút (Đắk Lắk).

Theo hồ sơ bệnh án, chị Xoan bị bệnh ung thư vú phải đang điều trị tại BV.Ung Bướu, TP.HCM. Căn bệnh đã di căn khiến chị Xoan bị chạy hạch các nơi trên cơ thể và bị gai cột sống, tê hai bên chân.

Theo phác đồ, chị phải điều trị 18 toa hóa trị, mỗi toa 14 triệu đồng, trong đó có nhiều loại thuốc ngoài danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế.

Còn con trai chị mới 13 tuổi thì cũng chừng ấy năm phải đến bệnh viện vì căn bệnh liệt tiểu cầu bẩm sinh. Hiện nay, cháu đang điều trị tại BV.Nhi Đồng 1, theo bác sĩ cháu phải điều trị suốt đời.

Hoàn cảnh của chị Xoan rất khó khăn, nhà ở tạm trên đất của người thân, bệnh tình của hai mẹ con khiến chị Xoan lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hàng ngày, chị phải đối mặt, bất lực với bệnh tình và số tiền 120 triệu đồng đã vay mượn mà không thể trả...

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Pháp lạc

GNO - Giữa cuộc đời nhiều biến động, con người không ngừng kiếm tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì? Là sự thỏa mãn các nhu cầu ưa thích, hay là sự an ổn sâu thẳm của nội tâm? Đến nay câu hỏi đó vẫn là dấu chấm lửng.
Chương trình Bữa sáng nghĩa tình được chùa Thiên Chơn triển khai từ tháng 11-2025 đến nay

Chương trình “Bữa sáng nghĩa tình” tại chùa Thiên Chơn (TP.HCM)

GNO - Ngày 4-7, tại chùa Thiên Chơn (phường Thuận An, TP.HCM) tổ chức chương trình Bữa sáng nghĩa tình trao 1.000 phần ăn đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cơ nhỡ và các cô chú bán vé số trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.

Thông tin hàng ngày