TP.HCM: Chùa Vĩnh Nghiêm tặng 500 phần quà Vu lan đến người dân khó khăn

Thượng tọa Thích Nguyên Các, phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thăm hỏi bà con trước khi tặng quà
Thượng tọa Thích Nguyên Các, phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thăm hỏi bà con trước khi tặng quà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan – Báo hiếu, vào chiều 31-8, tại chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra buổi tặng quà đến người dân khó khăn trên địa bàn các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ.
Mỗi phần quà gồm có 300 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm

Mỗi phần quà gồm có 300 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm

Trước khi tặng quà, Thượng tọa Thích Nguyên Các, phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã thăm hỏi bà con và cho biết, mùa Vu lan - Báo hiếu năm nay của Phật giáo diễn ra đúng vào dịp cả nước trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. "Trên tinh thần tri ân - báo ân của người con Phật, Thượng tọa trụ trì, chư Tăng, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm có những phần quà gửi đến bà con, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chúc bà con đón một mùa Vu lan đầm ấm hạnh phúc.", Thượng tọa phó trụ trì chùa nói.

Có 500 phần quà được chùa Vĩnh Nghiêm gửi đến người dân khó khăn nhân Vu lan - Báo hiếu

Có 500 phần quà được chùa Vĩnh Nghiêm gửi đến người dân khó khăn nhân Vu lan - Báo hiếu

Theo đó, chùa Vĩnh Nghiêm đã gửi tặng 500 phần quà đến bà con phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ (TP.HCM). Mỗi phần quà gồm có nhu yếu phẩm và tiền mặt 300 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp khoáng đại của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày