Hàng chục nghìn người trẩy hội chùa Hương

Sáng nay, nhiều người dân đã đội mưa, rét hành hương về đất Phật. Để khỏi phải đi bộ, cả nghìn người phải đứng xếp hàng trong nhiều giờ chờ cáp treo.

6h sáng nay, các bến đò lên chùa Hương ngập tràn thuyền và người đi chơi lễ hội
Ngay từ sáng sớm, suối Yến dẫn lên chùa Hương đông nghịt đò, thuyền đưa người đi chơi lễ hội.
Đúng 9h sáng nay, lễ hội chùa hương 2012 chính thức khai hội.
Đúng 9h, lễ hội kéo dài 3 tháng chính thức bắt đầu.
Múa rồng khai mạc lễ hội.
Tiết mục múa rồng khai hội.
Các chư tăng làm lễ ở khu vực chính điện.
Các chư tăng làm lễ ở khu vực chính điện...
Sau lễ khai mạc, người dân
... rồi đến lượt người dân làm lễ.
Trời mưa rét nhưng vẫn có hàng vạn người dân khắp nơi đổ về vào sáng nay.
Trời mưa rét nhưng vẫn có hàng chục nghìn người dân khắp nơi đổ về chùa Hương vào sáng nay.
Để có mặt kịp giờ khai hội, nhiều người đã phải lặn lội đi từ 2-3h sáng.
Để có mặt kịp giờ khai hội, nhiều người đã phải lặn lội đi từ 2-3h sáng.
Người dân làm lễ phía ngoài điện.
Nhiều du khách làm lễ phía ngoài điện...
... bởi bên trong chật cứng người.
... bởi bên trong chật cứng người.
Càng về trưa, lượng người đổ về chùa càng đông.
Càng về trưa, lượng người đổ về chùa càng đông.
Để được đi cáp treo, hàng nghìn người phải xếp hàng dài...
Để được đi cáp treo, hàng nghìn người phải xếp hàng dài...
... rồi mệt mỏi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới tới lượt.
... rồi mệt mỏi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới tới lượt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?
Ảnh: Đăng Huy

Một nhà hạnh ngộ

GNO - Gia đình họ Bàng có bốn thành viên, hai ông bà, một người con trai, một người con gái là Linh Chiếu. Sau khi ngộ đạo cả nhà sống như người tu, cô Linh Chiếu đan giỏ nuôi cha, người con trai làm ruộng nuôi mẹ. Tất cả đều tu tập và có thể sống chết tự tại. Thật hiếm có!

Thông tin hàng ngày