Hàng vạn người tham gia buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước

Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm chính thức 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: Văn Phúc
Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm chính thức 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: Văn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-4, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã được tổ chức tại đại lộ Lê Duẩn (TP.HCM).

Buổi tổng duyệt nhằm kiểm tra một số nội dung trọng tâm sẽ diễn ra trong chương trình Lễ kỷ niệm vào ngày 30-4 sắp tới như: phần nghi thức chào cờ với 21 phát đại bác; phần biểu diễn trống hội của các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân; phần xếp hình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ Quân đội; phần biểu diễn nghệ thuật do TP.HCM đảm nhiệm. Trọng tâm của Lễ kỷ niệm là phần diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân và phần diễu hành của các khối quần chúng.

Theo chương trình chính thức, buổi tổng duyệt sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng, tuy nhiên ngay từ nửa đêm, người dân đã tập trung rất đông trên các tuyến đường chính nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Công tác an ninh, phân tuyến giao thông cũng được các lực lượng chức năng thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Màn biểu diễu xếp hình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ Quân đội

Màn biểu diễu xếp hình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ Quân đội

Đúng 8 giờ 7 phút, sau khẩu lệnh của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cuộc diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu với biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các biên đội chiến đấu cơ của Không quân bay trình diễn trên bầu trời TP.HCM. Tiếp đó, các khối diễu binh, diễu hành theo thứ tự gồm 4 khối nghi trượng; 23 khối quân đội và dân quân tự vệ; 12 khối công an; 12 khối diễu hành quần chúng.

Sau khi đi qua lễ đài chính trên đường Lê Duẩn, các khối diễu binh, diễu hành tỏa theo 4 hướng, đi qua các tuyến đường trung tâm của thành phố giữa biển người chào đón.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày