Hàng ngàn lượt người viếng lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

(GNO-Hà Nội): Với niềm kính tiếc vô hạn, hàng ngàn lượt người đã đến viếng HT.Thích Thanh Tứ - Thành viên viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa viên tịch.
>> Xem thêm chùm ảnh
>> Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch

Đúng 9 giờ hôm qua 28-11, khi lễ viếng được bắt đầu, nhiều phái đoàn cấp cao đại diện các cơ quan Nhà nước, các cấp Giáo hội cùng nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân khắp cả nước đến viếng Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Chan dung.jpg

Chân dung cố HT.Thích Thanh Tứ - Ảnh: Lương Hòa

wwwT7 (1).jpg
Tùng lâm Quán Sứ (Hà Nội) - nơi trú xú, làm việc, hành đạo
và hiện là nơi tôn trí kim quan cố HT.Thích Thanh Tứ - Ảnh: X.Loan
 
wwwT7 (3).jpg

Trong đó, TT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH dẫn đầu Ban Hoằng pháp T.Ư, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện - Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư dẫn đầu đoàn Phân ban Ni giới cùng nhiều phái đoàn các cấp Giáo hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dẫu đầu phái đoàn của Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước đến Tùng lâm Quán Sứ - nơi tôn trí kim quan cố Hòa thượng, kính viếng và viết vào sổ tang lưu niệm.

Ngoài ra, còn có đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương dẫn đầu, đoàn đại biểu UBTƯ Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam dẫn đầu viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến, hiếu quyến.

wwwT7 (5).jpg

Phái đoàn Ban Hoằng pháp TƯGH - Ảnh: X.Loan

wwwT7 (2).jpg

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan
dẫn đầu đoàn Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnh: X.Loan

wwwTT.jpg

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kính viếng - Ảnh: X.Loan

Cũng trong sáng qua 28-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ... đã gửi vòng hoa kính viếng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ tang, đến 9 giờ sáng hôm nay, 29-11, sau đúng một ngày tôn trí kim quan, đã có hàng ngàn lượt người đến viếng Giác linh cố HT.Thích Thanh Tứ. 

Lễ viếng sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay 29-11.

Bắt đầu từ sáng mai, 30-11, Trung ương Giáo hội sẽ tiến hành lễ truy điệu và sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ về chùa Nho Lâm - huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để thực hiện nghi thức nhập bảo tháp an vị long thể Trưởng lão Hòa thượng tại nơi đầu tiên cố Hòa thượng xuất gia tu học, cũng là quê hương nơi Hòa thượng được sinh ra.

wwwT7 (4).jpg

Cung nghinh nhục thân cố HT.Thích Thanh Tứ

về Tùng lâm Quán Sứ - Hà Nội - Ảnh: X.Loan

Xúc động trước sự viên tịch của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ, trên các diễn dàn, cư dân mạng đã bày tỏ tấm lòng và gởi lời chia buồn sâu sắc đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ pháp quyến và hiếu quyến. "Đại Trưởng lão một đời vì đạo Phật, chấn hưng Phật giáo, truyền thiện tâm cho đạo hữu và nhân dân, vì hòa bình cho đất nước. Nghiêng mình tiễn đưa Trưởng lão về cõi Tây phương cực lạc", bạn đọc Trương Ngọc Cương viết.

Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về lễ tang của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.

Thông tin hàng ngày