Hạnh phúc của mỗi người...

GNO - Ngày Quốc tế Hạnh phúc (International Day of Happiness) là ngày 20-3 hàng năm, kể từ năm 2013.

Ngày lễ quốc tế này được Liên Hiệp Quốc quyết định chính thức trong Nghị quyết A/RES/66/281 ngày 12-7-2012, chọn để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới và với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho mọi người trên trái đất.

Năm 2014, ngày Quốc tế Hạnh phúc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với thông điệp “Yêu thương và chia sẻ” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa với mong muốn công dân Việt Nam hãy yêu thương và sẻ chia để tự tìm ra hạnh phúc đích thực cho chính bản thân.

vung chai.jpg


Vững chãi, thảnh thơi - yếu tố an lạc, hạnh phúc

Quan niệm về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và cũng khác nhau với mỗi người trong từng lứa tuổi. Chẳng hạn, bạn Thân Ngọc Hà Duyên (SV năm 3 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) - một bạn trẻ thích thiện nguyện chia sẻ: “Khi còn bé, hạnh phúc với mình là được ba mẹ chở đi chơi, mua cho quà bánh. Bây giờ, khi trưởng thành, mình nhận ra hạnh phúc chỉ thật sự có khi mình biết hài lòng với mọi thứ xung quanh”.

Còn bạn Kim Thoa ở TP.HCM chia sẻ: “Hạnh phúc là được làm điều mình thích, thỏa sức đam mê của bản thân”.

Cô bạn nhỏ nhắn có nicknam Punt Mai (21 tuổi), khá năng động thích đi phượt chia sẻ rằng: “Với tôi, hạnh phúc là cảm giác vào mỗi buổi sáng mình được đón bình minh trên một vùng đất mới của đất nước mình, khám phá thiên nhiên và trò chuyện với người dân nơi đó”.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh khẳng định, “Hạnh phúc là được chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bằng người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được”.

Thanh Trà - Thùy Vân

Đọc sách “Hạnh phúc đích thực”

Tác phẩm Hạnh phúc đích thực (ảnh) của nhà báo Hoàng Anh Sướng là những ghi chép tác giả về cuộc đối thoại thú vị của anh với Thiền sư Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc. Tác phẩm dày gần 300 trang, được ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt. Trước khi được in thành sách thì những bài ghi chép này đã được in trên báo Tuổi trẻ & Đời sống.

Hạnh phúc là gì? Và hạnh phúc của bạn là gì? Đọc, suy ngẫm, chiêm nghiệm về bản thân về thế giới xung quanh để tự tìm ra câu trả lời về hạnh phúc đích thực. Tôi đang đọc và cảm nhận về những chia sẻ của một bậc thầy trong Phật giáo...

Anh minh hoa.jpg

Thanh Trà

>> Xem thêm: Nhận diện hiện tại để thấy hạnh phúc có mặt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi làm việc với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị cho Đại hội sau sáp nhập

GNO - Chiều nay, 22-7, tại Văn phòng II - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), diễn ra buổi họp của đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2026-2031 với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhằm thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I.
Báo Giác Ngộ số 1362: Những ngày an cư đặc biệt trên đảo Trường Sa

Báo Giác Ngộ số 1362: Những ngày an cư đặc biệt trên đảo Trường Sa

GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng TƯGH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình với Báo Giác Ngộ về chuyến đi công tác tại Trường Sa trên mục Văn hóa - số báo 1362, ra ngày 24-7, do Nguyên Tài thực hiện.

Thông tin hàng ngày