Hậu Giang: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên

Môn đồ pháp quyến Ni trưởng Thích nữ Kiêm Liên trong lễ phát tang
Môn đồ pháp quyến Ni trưởng Thích nữ Kiêm Liên trong lễ phát tang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tịnh xá Ngọc Chương (phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên nhập kim quan vàogày 18-12 (25-11-Nhâm Dần),
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên tại tịnh xá Ngọc Chương

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên tại tịnh xá Ngọc Chương

Tham dự có Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện Hệ phái Khất sĩ.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan

Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên, thế danh Nguyễn Thị Kiển, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Vị Thanh, viện chủ tịnh xá Ngọc Chương, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ, ngày 18-12-2022 (nhằm ngày 25-11-Nhâm Dần); trụ thế 73 năm, 46 hạ lạp.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang niêm hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang niêm hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Thích nữ Kiệm Liên

Kim quan nhục thân Ni trưởng được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Chương. Lễ viếng bắt đầu từ 16 giờ ngày 18-12-2022 (nhằm ngày 25-11-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 22-12-2022 (nhằm ngày 29-11-Nhâm Dần), sau đó cung tống kim quan nhập bảo tháp tại tịnh xá Ngọc Chương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày