Hỗ trợ 20 tấn rau củ quả đến người dân khu cách ly TP.HCM

Rau củ quả được vận chuyển bằng xe ba gác đến các khu cách ly
Rau củ quả được vận chuyển bằng xe ba gác đến các khu cách ly
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 7 – 11-7, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã lái xe tải vận chuyển hàng hóa đến TP.Hồ Chí Minh...

Theo đó, Thượng tọa tổ chức trao tặng các khu vực cách ly, khhu vực phong tỏa… để phòng chống đại dịch Covid-19.

Các phần quà được trao tặng trực tiếp hơn 20 tấn rau, củ, quả… các loại, khoảng 5.000 trứng vịt và các nhu yếu phẩm cần thiết. Những nơi được Thượng tọa Thích Thiện Quý và các Phật tử, tình nguyện viên sử dụng xe ba gác chở đến trao tặng là xóm nghèo mua bán ve chai Phường 6, khu cách ly Cầu Đình, Quận 8; khu vực phong tỏa Hẻm C7, C8, Phạm Hùng; Xóm công nhân và người mù nghèo xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Khu cách ly Lê Tấn Bê, quận Bình Tân; Trạm cầu cao tốc, trạm thu phí An Sương - An Lạc, Trạm Thủ Đức…

Rau củ quả được tập kết từ chùa Tâm Thành, Đồng Tháp

Rau củ quả được tập kết từ chùa Tâm Thành, Đồng Tháp

Tổng trị giá trao quà lần này lên đến cả trăm triệu đồng, do Thượng tọa Thích Thiện Quý vận động nhóm thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương và các phật tử, mạnh thường quân hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày