Hỗ trợ thanh niên Phật giáo vay vốn làm kinh tế

GNO - Phật giáo huyện Thăng Bình phối hợp Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện thực hiện chương trình hỗ trợ tạo việc làm và phát triển kinh tế cho thanh niên Phật giáo trong địa bàn.

Theo đó, ngày 10-10 vừa qua, anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Thăng Bình; huynh trưởng Quảng Nhã - Dương Ngọc Hòa, phụ trách điều hành GĐPT Thăng Bình cùng với các huynh trưởng, thanh niên, GĐPT đã đến cơ sở chế tạo máy Hồng Hà (tổ 12, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục) để động viên chia sẻ hỗ trợ vay vốn 120 từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Trung ương Đoàn ủy quyền triển khai thực hiện (ảnh).

5.jpg

Huynh trưởng Quảng Cầu - Phan Văn Hà, Liên đoàn phó GĐPT chùa Tất Viên, chủ cơ sở chế tạo máy Hồng Hà là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa chuyên ngành cơ khí chế tạo máy, có thời gian kinh nghiệm làm việc ở các công ty nhà nước và doanh nghiệp trong nước - giữ vị trí kỹ sư điều hành.

Với quyết tâm và kinh nghiệm, anh Hà quyết định tự lập nghiệp bằng cách thành lập sơ sở chế tạo máy để đào tạo nghề, tạo công việc làm cho nhiều thanh niên trong địa bàn huyện.

Nhưng để cơ sở hoạt động tốt hơn thì cần phải đầu tư thêm những loại máy hiện đại có kinh phí khá cao như máy cắt kỹ thuật số CNC… Chính vì thế, chương trình vay vốn 120 từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên với lãi suất thấp (0,5%) sẽ là nguồn hỗ trợ động viên lớn cho thanh niên nói chung và huynh trưởng Phan Văn Hà nói riêng an tâm lập nghiệp.

Hoàn Mỹ
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày