Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đảnh lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết

Ảnh: Công Minh PSO
Ảnh: Công Minh PSO
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-2, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN dẫn đầu phái đoàn đến thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đảnh lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết nhân 50 năm ngày ngài viên tịch (1973-2023).
Di ảnh Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Ảnh: Công Minh PSO

Di ảnh Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Ảnh: Công Minh PSO

Tháp tùng có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng các vị cán bộ Văn phòng II.

Hòa thượng Chủ tịch cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II TƯGH đảnh lễ tưởng niệm - Ảnh: Công Minh PSO

Hòa thượng Chủ tịch cùng chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II TƯGH đảnh lễ tưởng niệm - Ảnh: Công Minh PSO

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng phái đoàn đã đảnh lễ trước Phật điện, Tổ đường thiền viện Vạn Hạnh, dâng hương tưởng niệm 50 năm (1973-2023) ngày Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày