Học viện PGVN tại TP.HCM cứu trợ các tỉnh miền Trung

GNO - Theo sự chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 27-10, phái đoàn Hội Đồng Điều hành Học viện đã khởi hành cứu trợ miền Trung.

Đoàn gồm có TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện (Trưởng đoàn); TT.Thích Tâm Đức, NS.Thích nữ Như Nguyệt - đồng Phó Viện trưởng; chư tôn đức Tăng Ni Ban Quản viện; tháp tùng có Phật tử chùa Giác Ngộ (Q.10) - đã đến các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh trao quà, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

H (14).JPG
Tại hội trường UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, trao 80 phần quà đặc biệt cho các gia đình có người tử nạn 10 triệu đồng mỗi gia đình và 150 phần hỗ trợ cho các nhà bị hư hại 3 triệu mỗi nhà

Theo đó, tại  tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn trao gần 700 phần quà tại huyện Phong Điền; 230 suất hỗ trợ đặc biệt và 800 phần quà tại Quảng Trị; 19 suất hỗ trợ đặc biệt và 900 phần quà đến người dân Quảng Bình.

Đoàn sẽ kết thúc chuyến về với miền Trung vào ngày mai, 30-10, bằng việc trao 1.000 phần quà tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ở mỗi nơi đến, TT.Thích Nhật Từ đã thay lời Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng thăm hỏi, động viên và chia sẻ với bà con Phật tử và người dân. Qua đó, Thượng tọa khuyến tấn việc quay về nương tựa Tam bảo để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của bản thân, gia đình.

TT.Thích Tâm Đức còn hướng dẫn mọi người thực tập ngồi thiền quán niệm hơi thở, để có sự bình tĩnh vượt qua nỗi khổ. Sau đó, đại chúng tụng thời kinh ngắn - tạo năng lượng an lành và hồi hướng cho miền Trung sớm vượt qua khó khăn do bão lụt.

Trao đổi với PV Giác Ngộ, Thượng tọa trưởng đoàn cho biết, mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. 100 phần quà đặc biệt được trao cho các gia đình có người thân tử nạn trong bão lũ, mỗi gia đình 10 triệu đồng và hỗ trợ 150 gia đình bị  thiệt hại nặng, mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Theo NS.Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng phụ trách tài chánh, chuyến đi đến các tỉnh miền Trung của Học viện Phật giáo tại TP.HCM có tổng trị giá gần 4 tỷ đồng - từ sự đóng góp của chư tôn đức, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng trong lễ tốt nghiệp và khai giảng ngày 25-10 vừa qua.

H (10) .JPG
160 phần quà tại chùa Trung Chỉ, TP.Đông Hà, Quảng Trị  ngày 27-10

H (15).JPG
Trao quà tại chùa Hà Lỗ (Quảng Trị) ngày 28-10

H (5).JPG
Người dân nhận quà tại chùa Siêu Quần, xã Phong Bình, Phong Điền, TT-Huế (205 phần) ngày 27-10

H (2).JPG
TT.Thích Tâm Đức hướng dẫn người đến nhận quà tọa thiền

122888400_3769926276364642_2510806837374916020_o.jpg

123193696_3772577226099547_5173845207993890029_o.jpg

122901616_3772578256099444_3649394925943858308_o.jpg

122848683_3772578919432711_2947150551134836966_o.jpg

122858100_3772578099432793_8291657193648065899_o.jpg
Trao quà tại Hà Tĩnh

Quảng Hậu
- Ảnh:
Ngộ Trí Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày