Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đại diện Tăng Ni sinh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đại diện Tăng Ni sinh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tinh thần tri ân và báo ân, tối qua 19-11, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Dịp này, học viện cũng tổ chức lễ khai giảng Hệ Sau Đại học khóa V (2022-2025) và gặp mặt cựu Tăng Ni sinh Hệ Cử nhân Phật học khóa VII (2014-2018).

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Thượng tọa Thích Đức Châu, Thượng tọa Thích Nguyên Thanh, Giảng sư Học viện; Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện cùng chư vị giáo sư, giảng sư đại diện Hội đồng Điều Khoa học, Văn phòng và gần 500 Tăng Ni sinh học viện...

Tăng Ni sinh học viện tham dự buổi lễ

Tăng Ni sinh học viện tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Tăng sinh Thích Tục Khôi đã đại diện Tăng Ni sinh của học viện dâng hoa chúc mừng và cảm niệm công ơn giáo dưỡng của chư tôn đức, các vị giảng sư đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ với các bài hát ca ngợi đạo Phật, ca ngợi tình thầy trò đã giúp cho buổi lễ thêm thắm tình thầy trò, huynh đệ đồng tu.

Dâng hoa cúng dường

Dâng hoa cúng dường

Trong thâm tình thầy trò, Hòa thượng Viện trưởng đã có lời đạo từ sách tấn Tăng Ni sinh cần phải nỗ lực cố gắng tu học, trau dồi giới đức để đền đáp công ơn Tam bảo, đem kiến thức và kinh nghiệm tu tập để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Cũng tại buổi lễ, Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện đã công bố quyết định công nhận kết quả tuyển sinh Hệ Sau Đại học khóa V (2022-2025). Theo đó, có 41 học viên trúng tuyển gồm 36 Tăng Ni và 5 cư sĩ Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày