Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dạy trực tuyến từ ngày 31-5

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký thông báo số 095/TB-HVPG, ngày 30-5-2021 về tăng cường phòng chống đại dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 30-5-2021 về việc giãn cách xã hội trên toàn TP.HCM 15 ngày theo Chỉ thị 15 kể từ ngày 31-5-2021 và chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Hội đồng Điều hành Học viện thông báo đến toàn thể các Phòng, Ban Chủ nhiệm các khoa, giảng viên, Ban Quản viện, nhân viên và Tăng Ni sinh như sau:

1. Tạm đóng cửa Văn phòng Học viện, các phòng, thư viện và chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.

2. Các lớp chuyển sang dạy và học trực tuyến thông qua hệ thống Zoom. Giao cho bộ phận Đào tạo và Thông tin Truyền thông tổ chức lớp học trực tuyến.

3. Việc nộp tiểu luận các môn học và lịch thi cuối học kỳ được dời đến sau thời gian giãn cách (15-6-2021), sẽ thông báo cụ thể sau.

4. Các Tăng Ni sinh nội trú tại cơ sở 2 học viện (xã Lê Minh Xuân) và chùa Thanh Tâm vẫn duy trì tu học theo thường lệ, nhưng tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Các nội dung trên thực hiện từ ngày 31-5 đến ngày 15-6-2021. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Học viện sẽ có thông báo mới.

Thông báo đề nghị, để góp phần phòng chống đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của cá nhân và cộng đồng, rất mong chư tôn đức, nhân viên và Tăng Ni sinh thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

Văn bản của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, ngày 30-5-2021

Văn bản của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, ngày 30-5-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày