Hội An: Phật giáo ủng hộ chống dịch Covid-19

GNO - Chiều 3-4, đoàn BTS Phật giáo TP.Hội An đã đến văn phòng UBMTTQVN TP để thăm hỏi, nắm tình hình và trao số tiền hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe ông Lê Hồng Lợi, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.Hội An chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố hiện có 3 khu cách ly là Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên, Resort 4 sao Hội An Beach (P.Cửa Đại) và Trạm y tế phường Cẩm Châu.

IMG_2741.JPG
BTS Phật giáo TP.Hội An trao tịnh tài đóng góp của Tăng Ni, Phật tử cho công tác chống dịch

HT.Thích Hạnh Nhẫn, Trưởng BTS Phật giáo TP.Hội An đã động viên và chia sẻ khó khăn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố.

Được biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 28-3, BTS Phật giáo TP.Hội An đã phát hành công văn số 160/VP-BTS, về việc chung tay hỗ trợ công đồng phòng chống dịch bệnh. Kết quả đã vận động các ban ngành, cơ sở tự viện, Phật tử, nhà hảo tâm đã đóng góp được 65 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Ông Lê Hồng Lợi đã tiếp nhận số tiền, cảm ơn đoàn và hứa sẽ tổ chức phân bổ hợp lý để cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19.

Nguyên Đạo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày