Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương thăm, chúc Tết tại tổ đình Hội Khánh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-2 (mùng 10 Tết Nhâm Dần), Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Đón tiếp đoàn đến thăm có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương tặng quà chúc mừng năm mới đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương tặng quà chúc mừng năm mới đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Thông qua buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương đã thay mặt đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng những thành tựu trong công tác Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Dịp này, bà cũng chúc mừng năm mới đến chư Tăng Ni, tín đồ Phật tử tỉnh nhà luôn an lạc, vạn sự kiết tường, luôn cùng với các ban ngành, đoàn thể tỉnh Bình Dương hoàn thành tốt mọi công tác, góp phần xây dựng một quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

Hòa thương Thích Huệ Thông cùng chư Tăng trân trọng đón tiếp phái đoàn

Hòa thương Thích Huệ Thông cùng chư Tăng trân trọng đón tiếp phái đoàn

Hòa thượng Thích Huệ Thông đã thay mặt chư Tăng Ni, Phật tử bày tỏ sự hoan hỷ, cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương cũng như cầu chúc các thành viên của đoàn một năm mới bình an, hanh thông trong công việc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày