Hội thi Vu lan “Tình người trong đại dịch”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Là cuộc thi do Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM kết hợp kênh Phật sự online phát động gồm: sáng tác thơ, ca khúc, video trong mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2565.

Mọi đối tượng là người Việt Nam trong và ngoài nước hoặc người nước ngoài thông thạo tiếng Việt đều có thể tham gia. Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6-9-2021.

Vu lan - mùa Hiếu hạnh - Ảnh: chùa Thiên An

Vu lan - mùa Hiếu hạnh - Ảnh: chùa Thiên An

Nội dung các tác phẩm dự thi ca ngợi truyền thống hiếu đạo, những nghĩa cử cao đẹp về tình người trong đại dịch, sự hy sinh, không ngại dấn thân của những người luôn sống vì mọi người.

Theo đó, đối với bài dự thi viết gửi về dưới dạng file word, số lượng tối thiểu từ 1.200 đến 1.800 từ, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.

Đối với video, thời lượng tối đa 5 phút, tối thiểu 2 phút, chất lượng full HD, có hoặc không có lời bình bằng tiếng Việt, có thể có phụ đề tiếng Anh. Nhạc sử dụng không vi phạm bản quyền Youtube.

Với thơ dự thi, không giới hạn thể loại, bài dự thi được trình bày bằng file word, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13.

Về ca khúc dự thi phải được tác giả hoặc ca sĩ trình bày, gửi về dưới hình thức video hoặc file MP3, không đạo nhạc dưới mọi hình thức. Mỗi bài dự thi bắt buộc phải gửi kèm theo chia sẻ ngắn gọn của tác giả về cảm xúc, bối cảnh và suy nghĩ của mình khi viết lên ca khúc đó, kèm theo lời tác giả muốn nhắn gửi.

Bài dự thi gửi về email: vulantinhnguoitrongdaidich@gmail.com hoặc liên hệ hotline: 0919220225 Sư cô Hạnh Liên. Thông tin tác giả được ghi đầy đủ dưới mỗi bài dự thi gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban tổ chức tiện liên hệ.

Cơ cấu giải thưởng rất phong phú với các giải nhì, giải ba, khuyến khích và giải ấn tượng. Riêng giải nhất cuộc thi viết, video, sáng tác ca khúc, mỗi giải 10 triệu đồng; sáng tác thơ giải nhất 5 triệu đồng. Trao giải dự kiến ngày 18-9-2021 (12-8Tân Sửu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày