Hội Từ Tế tại Malaysia mừng sinh nhật lần thứ 50

GN - Hơn 15.000 người đã tề tựu tại Hội trường Hội Từ Tế tại Kuala Lumpur cuối tuần qua để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nhân Đại lễ Phật đản 2016.

Buổi lễ quan trọng, ý nghĩa này là dịp để lực lượng tình nguyện viên gặp gỡ, trao đổi và cùng định hướng cho hoạt động vững bền của hội theo phương châm “Tạo dựng con đường yêu thương khắp thế giới, đi trên con đường sẻ chia với nhân loại”.

hoitute.JPG


Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Từ Tế Malaysia

Dịp này, Hội cũng làm lễ tắm Phật nhân mùa Vesak với sự hướng dẫn của 80 vị Tăng đến từ các ngôi chùa khác nhau tại Malaysia và kỷ niệm Ngày của Mẹ.

Có mặt tại buổi lễ, Nghị sĩ Brian Gorlick đánh giá cao những hoạt động liên quan đến nỗ lực giúp người tỵ nạn của Hội Từ Tế trong thời gian gần đây. Qua đó, ông khẳng định, đây là tổ chức phi lợi nhuận mang tinh thần Phật giáo và thể hiện khả năng ứng phó tốt đối với tất cả những khủng hoảng trên thế giới.

Lim Ooi Leong, một tình nguyện viên của hội suốt 10 năm qua, chia sẻ một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của hội là hỗ trợ nhân đạo, y tế, giáo dục và văn hóa nhân loại.

Anh cũng cho biết việc làm của hội chỉ tập trung vào hỗ trợ giải quyết những vấn đề cấp bách và vượt ra ngoài khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và quốc tịch.

“Chúng tôi hiện đang cung cấp hỗ trợ ở những vùng hẻo lánh nhất của đảo Sabah thuộc Malaysia. Tình nguyện viên của hội tận tình mang nhu yếu phẩm, thuốc y tế và cả những giúp đỡ về hội nhập văn hóa với những người di cư ở đây”, Lim Ooi Leong tâm sự.

Gia Trúc (theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày