Hơn 2.000 người tham dự khóa tu tại chùa Bà Đa

GNO - Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân Mậu Tuất, sáng rằm tháng Giêng (2-3), khóa tu Một ngày an lạc hàng tháng tại chùa Bà Đa (Đà Nẵng) đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo đạo hữu Phật tử.

ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa đã quang lâm truyền giới Bát quan trai cho các giới tử tham dự khóa tu.

bada (77).jpg
Đêm hoa đăng cầu nguyện an lành tại khóa tu


ĐĐ.Thích Huệ Chấn, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hòa Vang, Phó hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng chia sẻ pháp thoại cùng các giới tử.

Trong khóa tu đầu năm Mậu Tuất, các giới tử đã được Đại đức trú trì cùng chư Tăng hướng dẫn tụng kinh Dược Sư, kinh Vô lượng thọ.

Tối cùng ngày, các giới tử đã được ĐĐ.Thích Thanh Tâm, UV Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN chia sẻ thời pháp thoại ngắn về ý nghĩa lễ cầu an.

Pháp hội hoa đăng cầu an đầu năm diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của gần 2.000 đạo hữu Phật tử - nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhà nhà yên vui ấm no hạnh phúc. Trong tuần lễ cầu an đầu năm tại chùa Bà Đa (từ mùng 8 đến rằm tháng Giêng) đã có hơn 2.000 gia đình đến dâng sớ cầu an, tụng kinh Dược Sư hàng đêm.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày