“Hơn 30 tuổi… con mới được cầm bàn tay mẹ”

GNO - Đêm tri ân cha mẹ diễn ra vô cùng xúc động với nhiều giọt nước mắt rơi của những người con, của cha mẹ được diễn ra vào tối qua, 5-8 tại nhà hàng chay Sivali (CMT8, Q.3, TP.HCM).

Chương trình do nhóm Đạo tràng niệm Phật Nhà Bè tổ chức.

1ta.jpg


ĐĐ.Thích Chơn Khánh nói về ý nghĩa Vu lan

ĐĐ.Thích Chơn Khánh mở đầu chương trình với những lời giới thiệu về ý nghĩa Vu lan, tiếp đó là những bài hát về tình mẹ xen kẽ chương trình, Bông hồng cài áo, Đạo làm con, Nhật ký mẹ, Mẹ tôi… do chính những người con biểu diễn dâng lên cha mẹ.

Đặc biệt nhất là nghi thức rửa chân cho cha mẹ trong buổi lễ tri ân, nhiều anh chị đã rất xúc động với chùa chia sẻ của anh Thanh tại đây: “Mẹ ơi, con thấy mình thật khốn nạn, khi đã hơn 30 tuổi đời rồi, hôm nay là lần đầu tiên con mới được nâng đôi bàn chân của mẹ, con mới được cầm bàn tay mẹ thật chặt và mới nói được lời thương mẹ. Mẹ ơi, con xin sám hối những lỗi lầm con đã gây cho mẹ buồn, con xin lỗi mẹ”.

6ta.jpg


Hơn 30 tuổi rồi mới được ôm mẹ, nói câu con thương mẹ

Phật tử Diệu Hảo thay mặt các bậc cha mẹ cũng có đôi lời gửi đến các con, mong các con sống vui khỏe, tu tập theo con đường Phật pháp và luôn hiếu thuận với cha mẹ khi còn sống cũng như đã chết.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày